Ngày 17/7, ghi nhận từ Dân Việt có rất đông phụ huynh ở các thôn (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đến hội trường xã để bốc thăm lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp 1.
Clip: Mưa lớn phụ huynh vẫn đến kín Hội trường UBND xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư) để bốc thăm lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp 1
Theo quan sát, tại Hội trường UBND xã Ninh Vân kín người, mỗi vị trí ghế ngồi được đánh số tương ứng với một phụ huynh. Phía trước hội trường lớn đặt một hòm phiếu, bên trong có các số thứ tự, trên sân khấu kê một số bộ bàn ghế và giáo viên ngồi ở đó.
Khi có người người gọi tên, phụ huynh học sinh sẽ lên bốc thăm. Trong trường hợp phụ huynh vắng mặt thì người hướng dẫn sẽ nhờ phụ huynh khác bốc thăm hộ.
Anh Nguyễn Tuyên (một phụ huynh) cho biết: "Sáng nay dù biết trời mưa nhưng tôi và con trai đã đến Hội trường UBND xã Ninh Vân để bốc thăm lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp 1. Tôi bốc thăm con tôi vào lớp 1C, giáo viên chủ nhiệm là cô Trâm".
Theo anh Tuyên: "Việc bốc thăm lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của Trường Tiểu học Ninh Vân năm học 2024-2025 lần đầu tiên tổ chức, tôi thấy làm thế này cũng rất hay và khách quan".
Qua tìm hiểu của Dân Việt, tại một số trường tiểu học thuộc huyện Kim Sơn hay thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) không thực hiện "sáng kiến" bốc thăm kiểu này. Mà thay vào đó, các trường sắp xếp lớp, chia học sinh theo vần…
Trao đổi với Dân Việt, ông Trịnh Hồng Thịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Vân cho biết: "Năm học 2024-2025, nhà trường tuyển sinh hơn 200 học sinh vào lớp 1, được chia thành 6 lớp. Đây là năm đầu tiên chúng tôi áp dụng việc bốc thăm lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp 1. Việc này cũng nhằm tạo sự khách quan, công khai, minh bạch… hợp lý nhất".