Làng Ông Hảo cách Hà Nội khoảng 35km là một trong những làng nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống nổi tiếng khắp cả nước. Theo các cụ cao niên ở thôn Ông Hảo kể lại, nghề làm đồ chơi truyền thống nơi đây đã có từ khoảng 40 năm trước.
Tuy nhiên, có thời gian các loại đồ chơi nhập ngoại xuất hiện nhiều khiến đồ chơi truyền thống trong thôn khó tiêu thụ, nhiều người bỏ nghề, cho đến nay chỉ còn vài gia đình theo nghề, với các mặt hàng chính là mặt nạ bồi giấy, trống, đầu sư tử …
Chia sẻ với PV Dân Việt, Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 2000, một nhiếp ảnh gia trẻ, ở Hà Nội) cho biết, anh mới có một chuyến đi trải nghiệm về làng Ông Hảo và thực hiện một bộ ảnh mà anh đã ấp ủ từ lâu.
"Tới đây mình thấy được không khí tất bật của mọi người, tiếng xẻ gỗ, tiếng thử trống lách cách, và cả những nụ cười của người dân khi đóng hàng gửi đi khắp các tỉnh thành".
Để hoàn thiện một chiếc mặt nạ giấy bồi phải trải qua 3 công đoạn cơ bản: Tạo khuôn, bồi khô và sơn vẽ. Các khuôn đúc mặt nạ bằng xi măng được chế tạo tương ứng với một nhân vật cụ thể. Bìa, giấy báo sẽ được tái chế làm mặt nạ giấy bồi. Từng chiếc mặt nạ sẽ được tạo hình bằng cách bồi giấy bìa, giấy trắng lên khuôn đổ sẵn.
Khi đã bồi khô, những chiếc mặt nạ sẽ được mang đi phơi nắng, thời gian phơi phụ thuộc vào thời tiết. Sau khi phơi khô, mặt nạ sẽ được đục mắt và bắt đầu công đoạn vẽ. Đây là công đoạn thổi hồn qua từng nét màu của người thợ, từng lớp sơn được tô vẽ cứ liên tục nối tiếp nhau, quá trình này được thực hiện tỉ mỉ và cẩn trọng.
Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ làng Ông Hảo, những chiếc mặt nạ bồi giấy hóm hỉnh, hài hước, cứ lần lượt hiện ra một cách sinh động, mang đậm văn hoá Việt.
Qua bộ ảnh "Đồ chơi Trung thu cổ truyền làng Ông Hảo", nam nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Hoàng Long bộc bạch "Khi cầm máy chụp bộ ảnh này, mình thấy tuổi thơ của mình ùa về. Ngày bé, mỗi địp Trung thu về, mình hay xin mẹ tiền để mua đồ chơi mình thích, hoặc lang thang ngắm các gian hàng, để được hoá thân thành các nhân vật như Tôn Ngộ Không, Thị Nở, Chí Phèo, thỏ ngọc ...
Cũng qua bộ ảnh, mình muốn để nhiều người biết, để tạo ra một chiếc mặt nạ bồi giấy, hay chiếc trống da Trung thu truyền thống, nghệ nhân đã phải rất tốn công sức, tỉ mỉ cùng độ khéo tay. Cuối cùng, mình ao ước mọi người hãy chung tay để gìn giữ nghề truyền thống của Việt Nam, để người nước ngoài biết đến các mặt hàng của người Việt đẹp như thế nào, nghệ nhân Việt giỏi ra sao", nam nhiếp ảnh chia sẻ.