Dân Việt

Clip trèo vào nhà giật cô hồn khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm

Minh Khang 20/08/2024 17:35 GMT+7
Mới đây, trên MXH xuất hiện clip nhiều người tụ tập "giật cô hồn" nhưng sau đó đã trèo cả vào nhà gia chủ để "giựt tiền" trên tay khiến gia chủ hốt hoảng bỏ chạy.

Cụ thể, clip đang lan truyền trên MXH ghi lại cảnh nhiều người dân tụ tập "giật cô hồn" trước một căn nhà gây nên một cảnh tượng hỗn loạn. Sau đó, nhiều người không chỉ đứng phía dưới đợi "giật đồ" mà còn xông hẳn vào nhà, trèo qua cổng sắt, mái tôn để cướp đồ trong tay gia chủ đang đứng trên tầng 2.

Clip trèo vào nhà giật cô hồn khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm  - Ảnh 1.

Nhiều người trèo cả vào nhà gia chủ giật cô hồn.

Thấy sự hỗn loạn trên, chủ nhà đã đóng cửa chạy vào trong nhà nhưng nhiều người vẫn trèo vào bên trong thông qua cửa sổ lấy đồ. 

Chưa dừng lại ở đó, khi những người giật cô hồn dần leo xuống, đám đông phía dưới lập tức đổ xô tới giành giật nhau gây lên cảnh tượng tranh cướp hỗn loạn.

Clip trèo vào nhà giựt cô hồn đang lan truyền trên MXH

Mặc dù là một phong tục tập quán có từ lâu đời nhưng hiện nay, "giật cô hồn" đã có nhiều biến tướng.

Trước đó, vào năm 2018, tại phường 8, quận 10 TPHCM từng xảy ra một vụ người giật cô hồn rút dao đâm luôn gia chủ khiến MXH dậy sóng. Theo đó, nhóm thanh niên đã xông vào giật đồ khi mâm cúng còn chưa được đem ra ngoài đường. Khi bị gia chủ ngăn cản, cả nhóm đã hất tung cả mâm cúng, một người trong nhóm đó đã rút dao đâm gia chủ bị thương. 

Theo dân gian thì việc cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch là để giúp đỡ, bố thí cho những linh hồn vất vưởng, đói khát, lang thang.

Trước khi kết thúc buổi lễ, gia chủ thường bày mâm lễ gồm tiền lẻ, bỏng ngô, khoai luộc, bánh, kẹo... ra ngoài đường để trẻ con tranh cướp nhau. Người xưa tin rằng cúng chúng sinh giúp giúp đỡ linh hồn vất vưởng, đói khát, lang thang. Giật cô hồn giúp gia chủ xua đi những điều xui xẻo, và những điều không may sẽ bị giựt theo. Như vậy, nếu càng có nhiều người đến giựt, càng có nhiều lộc, và đồ ăn giật được thì đều có thể ăn uống bình thường, không phải lo lắng điều gì cả.