Dân Việt

Cao Bằng: Ấm áp tình người nơi "rốn lũ" sau bão số 3

Chiến Hoàng 09/09/2024 20:43 GMT+7
Rất nhiều suất cơm 0 đồng đã được trao tận tay cho người dân bị kẹt do nước lũ cô lập tại TP.Cao Bằng, làm ấm lòng người nơi "rốn lũ" tỉnh Cao Bằng.

Hình ảnh ngập lụt tại phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng. Clip: PV

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lũ kéo dài, điện và nước bị cắt, một số khu vực bị ngập úng nghiêm trọng, nhiều hộ dân ở TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bị cô lập tại nhà, người dân gặp nhiều khó khăn trong di chuyển để mua hàng hóa, thức ăn, đồ dùng thiết yếu.

Những suất cơm 0 đồng đến với bà con vùng lũ

Cao Bằng: Ấm áp tình người nơi "rốn lũ"- Ảnh 1.

Hình ảnh ngập lụt tại phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: PV

Phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái", nhiều mạnh thường quân đã chia sẻ khó khăn với người dân bị nước lũ cô lập bằng những suất cơm 0 đồng. Riêng trưa ngày 9/9 đã có hơn 500 suất cơm được trao đến tận tay bà con nhân dân tại phường Hợp Giang. Trong đó, 200 suất do UBND phường Hợp Giang hỗ trợ, hơn 300 suất do Công ty Thương mại Xuân Hòa hỗ trợ.

Hiện các nhà hảo tâm vẫn đang chung tay cùng chính quyền địa phương có những hoạt động hỗ trợ bà con nhân dân chịu ảnh hưởng do mưa lũ không chỉ tại phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng mà còn cả các địa phương trên địa bàn tỉnh miền núi này.

Cao Bằng: Ấm áp tình người nơi "rốn lũ"- Ảnh 2.

Người dân bị ảnh hưởng lũ tại Phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) lội nước nhận những suất cơm ấm áp tình người từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Ảnh: PV

Chị Lương Thị Trang ở phường Hợp Giang cho biết: "Nước ngập, mất điện, các thành viên trong gia đình mệt mỏi vì cả đêm gồng mình chống lũ nên nhưng hộp cơm nóng giữa lúc trời mưa gió đã tiếp thêm sức cho tôi. Nhận hộp cơm, tôi không kìm được nước mắt. Lúc khó khăn này, có được bữa ăn đủ cơm, rau, trứng... đáng quý vô cùng".

Còn ông Nông Xuân Thắng, 78 tuổi, ở phường Hợp Giang chia sẻ: "Khi thấy ở UBND phường phát các suất cơm hỗ trợ, tôi cũng ra nhận một hộp vì cả sáng nay, lo sắp xếp đồ đạc tôi chưa ăn gì. Những suất cơm hỗ trợ kịp thời thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của chính quyền, nhà hảo tâm với người dân lúc nguy nan. Người dân phường Hợp Giang trân trọng tình cảm của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mọi người trong thời gian ngập lụt".

Cao Bằng: Ấm áp tình người nơi "rốn lũ"- Ảnh 3.

Ông Nông Xuân Thắng, phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng nhận suất cơm hỗ trợ mưa lũ từ các cán bộ, tình nguyện viên. Ảnh: PV

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chủ tịch UBND phường Hợp Giang cho biết, cả phường có 282 hộ bị ngập úng, tập trung ở các tổ 2, 3 và 4. Trong đó tổ 2 và tổ 3 là nhiều nhất. 

"Chúng tôi đang nỗ lực đưa những người kẹt lại ở vùng ngập úng ra ngoài, đồng thời tuyên truyền người dân chủ động, không lơ là trong tình hình nước lũ như hiện nay.

Về những suất cơm hỗ trợ người dân, hiện tại chúng tôi vẫn đang đóng các suất cơm hỗ trợ. Đến thời điểm hiện nay, có hơn 600 suất cơm của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã và đang được đưa đến cho người dân tại vùng bị ngập lụt", bà Hân nói.

"Mình may mắn hơn thì chia sẻ với người dân"

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Xuân Hòa, Chủ khách sạn Luxury, phường Hợp Giang cho biết: "Đêm qua và sáng nay khách sạn chỗ tôi cũng bị ngập hết tầng hầm. Tôi đã phải lấy 3 máy bơm để hút nước ra, đến khoảng 6 giờ sáng thì hút được cơ bản. Mình may mắn hơn nhiều gia đình là còn chỗ nấu cơm.

Cao Bằng: Ấm áp tình người nơi "rốn lũ"- Ảnh 4.

Hình ảnh người dân nỗ lực di dời tài sản ra khỏi vùng ngập lụt tại phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: PV

Từ sự đồng cảm đó, tôi đã chỉ đạo anh em khách sạn nổi lửa nấu cơm hỗ trợ người dân bị mắc kẹt, cô lập và những trường hợp bất khả kháng do mưa lũ. Nói thật, những lúc như thế này có bún, phở khô thì cũng phải có chỗ đun nấu, mà ở TP.Cao Bằng rất nhiều nhà bị cô lập, điện lại mất, nhu yếu phẩm đều ướt cả.

Những người thoát ra được vùng ngập lụt thì về khách sạn nhà tôi ăn, còn lại thì tôi cho anh em chở cơm đến đầu các điểm tắc nghẽn, nhờ anh em cán bộ phường hỗ trợ đưa đến cho bà con", ông Hòa cho biết thêm.

"Người ta không được may mắn như mình nên mình chia sẻ với người ta thôi.

Trưa nay chúng tôi đưa ra các điểm tắc nghẽn, ngập úng khoảng chừng 300 suất, ở khách sạn chừng 200 suất. Nói thật là bao nhiêu thìa đũa của khách sạn cũng đều mang đi hết rồi. Tối nay tôi bảo anh em nấu cháo đem đi, vì cháo không cần thìa đũa như cơm, cứ cho vào coóng là húp được", ông Hòa chia sẻ.

Cao Bằng: Ấm áp tình người nơi "rốn lũ"- Ảnh 5.

Một người phụ nữ tại phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng dùng bữa bên hiên nhà. Ảnh: PV

"Việc đóng hộp, chở cơm cũng phải nhờ cả những người dân đến khách sạn xắn tay trợ giúp, chứ mình ít người không làm kịp. Nói chung, cùng hoàn cảnh nên mọi người đều rất nhiệt tình để có được những suất cơm mang đến cho người dân bị kẹt lại trong mưa lũ", ông Hòa nói.

Hiện tại Cao Bằng nhiều nơi vẫn đang mưa to, nước lũ trên sông tiếp tục dâng cao. Chia sẻ với những người dân trong điều kiện bất khả kháng tại vùng ngập lụt bằng những suất cơm là một việc làm thiết thực và ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, ấm áp tình người nơi "rốn lũ" Cao Bằng.