Dân Việt

Du khách chèo SUP, ở nhà phao, trải nghiệm mô hình du lịch thích ứng thời tiết ở Quảng Bình

P.V 23/09/2024 14:06 GMT+7
Mỗi khi mưa to, nước từ khắp nơi đổ về thung lũng, cả xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) bao quanh là nước. Nhiều du khách đã đến với Tân Hóa để trải nghiệm mô hình du lịch thích ứng với thời tiết đầu tiên ở Việt Nam.

Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới vào năm 2023 bởi nơi đây đẹp như một bức tranh với màu xanh mướt mát của những cánh đồng cỏ bất tận, những ngôi nhà truyền thống của người Nguồn với nét đơn sơ, bình dị. 

Từ con đường bê tông lớn vào làng, bao quanh bởi những vách đá núi vôi dựng đứng. Ôm lấy ngôi làng là con sông Rào Nan hiền hoà uốn lượn. 

Những ngày vừa qua, mưa nhiều, nước dâng cao, nhiều nơi ngập sâu bởi Tân Hóa vốn nằm trong vùng lòng chảo của tỉnh Quảng Bình. Mỗi khi mưa to, cả Tân Hóa bị bao quanh bởi nước mênh mông. 

Du khách chèo SUP, ở nhà phao, trải nghiệm vùng "rốn lũ" Quảng Bình- Ảnh 1.

Mỗi gia đình đều có thuyền để đi lại. Vào ngày mưa lũ, người dân dọn lên nhà phao sinh sống và sinh hoạt như bình thường. Ảnh: P.V

Nhưng mấy năm gần đây, khi việc ngập trong biển nước trở nên bình thường với người dân, mọi sinh hoạt theo đó mà thích ứng theo, kể cả du lịch. Nhiều du khách đã đến với Tân Hóa vào những ngày này để trải nghiệm mô hình du lịch thích ứng với thời tiết đầu tiên ở Việt Nam. Ở trên những homestay nổi bồng bềnh trên nước là một trải nghiệm thú vị, khám phá một Tân Hóa khác lạ.

Ở Tân Hóa, có hệ thống theo dõi mưa bão trực tiếp của Oxalis, khu lưu trú Tú Làn Lodge có gắn trạm đo mưa. Khi theo dõi lượng mưa trong 3 ngày liên tục, nếu lượng mưa ở mức 300mm, du khách sẽ được chèo sup, chèo kayak thăm thú cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân nơi đây. 

Vì ở trong lòng chảo và bốn bề là vách núi nên nước nơi đây không chảy xiết, người dân vẫn dùng thuyền đi lại và ở trong những ngôi nhà phao. Họ thường chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm thiết yếu để sinh hoạt như bình thường. Trâu, bò, lợn gà được di chuyển lên khu vực núi cao, và hàng ngày người dân sẽ chèo đò đi cắt cỏ cho trâu bò ăn.

Du khách chèo SUP, ở nhà phao, trải nghiệm vùng "rốn lũ" Quảng Bình- Ảnh 2.

Ngay cả vào mùa lũ, Tân Hóa cũng đẹp như một bức tranh. Ảnh: Oxalis

Ở Tân Hóa, có 10 căn homestay và đã đón khách du lịch lưu trú từ đầu năm 2023. Những căn nhà phao này được xây dựng trên khoảng 20 chiếc thùng phuy rỗng kết lại. Nhà có mái, có vách để che mưa che nắng, được cố định thông qua 4 cọc ở 4 góc. Khi nước dâng lên cao, nhà phao sẽ tự nổi lên theo dòng nước. Ở trong căn nhà nổi, người dân hay khách du lịch vẫn có thể sinh hoạt bình thường, sống chung với mưa lũ.

Du khách chèo SUP, ở nhà phao, trải nghiệm vùng "rốn lũ" Quảng Bình- Ảnh 3.

Nhà phao của người dân có thể tự động nổi theo nước mùa lũ. Ảnh: P.V

Du khách ở homestay có thể được cung cấp dịch vụ ăn uống ngay tại nhà phao, hoặc thay vì đi xe đạp đến nhà dân ăn tối như trước đây, thì khách sẽ được chèo kayak đi ăn tối, được ăn món truyền thống của người Nguồn, như món cơm bồi được làm từ củ sắn đâm nhuyễn và bột ngô, ăn cùng ốc đực. Hoặc du khách có thể tự tay chế biến bữa ăn cùng gia chủ.