Dân Việt

Ca sĩ tự đứng ra kêu gọi cứu trợ bão lũ, sao kê chi tiêu gần 2 tỷ đồng để "đập tan" mọi hoài nghi

Hà Thúy Phương 25/09/2024 13:30 GMT+7
Mới đây, ca sĩ Thái Thùy Linh đã sao kê số tiền gần 2 tỷ đồng cô kêu gọi được cho bà con vùng bão lũ thời gian vừa qua. Cô không gửi vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) mà tự chi tiêu trong các chuyến cứu trợ.

Ca sĩ Thái Thùy Linh tự kêu gọi tiền cứu trợ, không gửi vào tài khoản MTTQ 

Ca sĩ Thái Thùy Linh là một trong những nghệ sĩ không gửi tiền vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc mà đứng ra kêu gọi quyên góp để hỗ trợ người dân khó khăn ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng từ bão số 3.

Mới đây, nữ ca sĩ cho biết, cô kêu gọi quỹ gần 2 tỷ đồng và đã chi tiền để hỗ trợ người dân vùng lũ, thậm chí bị âm tiền sau chuyến đi đến Cao Bằng do sự cố bất ngờ. Ngay lập tức, cô được một người em chuyển số tiền 5.555.555 đồng tiếp sức.

img

Ca sĩ Thái Thùy Linh hỗ trợ bà con khó khăn từ những ngày đầu sau bão số 3. Ảnh: FBNV

Vừa qua, Thái Thùy Linh đã có động thái công bố sao kê số tiền gần 2 tỷ đồng cô đã quyên góp được để hỗ trợ bà con vùng bão lũ. Trên trang cá nhân, cô vừa có bài đăng liệt kê cụ thể từng khoản chi khi đến hỗ trợ ở những khu vực chịu ảnh hưởng vì thiên tai: 

"Gần 2 tỷ đồng trong quỹ đã đi đâu? Đây, mời đọc và ấm lòng cùng với chúng tôi". Trong bản sao kê, nữ ca sĩ đã kê ra chi tiết những khoản chi và những địa điểm đã được cô và nhóm đến hỗ trợ sau bão Yagi. Các địa điểm Thái Thùy Linh và nhóm cứu trợ đến từ ngày 10/9 đến ngày 20/9 gồm có: Lạng Sơn; Chiêm Hóa, Yên Sơn - Tuyên Quang; Hà Quảng, Hòa An - Cao Bằng; Yên Bình - Yên Bái...

Nhóm của cô đã mua nhiều nhu yếu phẩm cho người dân như: đèn pin, sạc dự phòng, men tiêu hóa, thuốc trị tiêu chảy, nước muối sinh lý, nước suối, lương khô, mì tôm, sữa, trạm sạc, phao cứu sinh, áo phao, ngô giống, thuyền cứu hộ…

img
img
img

Một số hình ảnh của nhóm thiện nguyện do ca sĩ Thái Thùy Linh tổ chức ở các vùng bão lũ. Ảnh: FBNV

Cuối bản sao kê, Thái Thùy Linh cũng gửi lời cảm ơn đến các "shipper" đặc biệt đã cùng cô vận chuyển hàng cứu trợ đến đồng bào ở các vùng sâu xa, nguy hiểm nhất:"Xin cảm tạ công sức và tâm huyết của hàng trăm người đã tham gia vào chiến dịch giao/nhận thần tốc này"

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn nhóm “Vận chuyển tình nguyện”. Nhờ có nhóm này nên cả chiến dịch với vài chục chuyến xe các loại chỉ phải chi trả một khoản phí rất nhỏ cho việc vận chuyển. Trong khi theo cô, việc vận chuyển lẽ ra có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí không thuê nổi xe chạy gấp trong tình hình đường xá khắp nơi ngập lụt, sạt lở vì mưa lũ.

Thái Thùy Linh cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm anh em bán tải Tuyên Quang, không những "thiện chiến" lao vào vùng lũ giúp bà con quê hương của mình mà cũng đầy nhiệt tình, chia sẻ giúp bà con các vùng miền khác.

"Và rất nhiều người khác đã góp những cuốc xe ngắn và dài, ship người ship hàng bất chấp địa điểm, thời gian và thời tiết, giữ được “mạch máu” của chiến dịch thông suốt đến tận trận cuối cùng!" - ca sĩ Thái Thùy Linh bày tỏ.

img

“Biệt đội Yết Kiêu” dùng thuyền nhẹ vận chuyển đồ cứu trợ trong nhóm của ca sĩ Thái Thùy Linh. Ảnh: FBNV

Một nhóm tình nguyện viên đặc biệt cũng được nữ ca sĩ nhắc đến là các anh em “Biệt đội Yết Kiêu” đã tham gia vận chuyển bằng đường thủy. Đây là sáng kiến của nữ ca sĩ từ những ngày đầu sau bão Yagi đã được nhóm áp dụng hiệu quả để đưa hàng cứu trợ đến bà con vùng ngập nặng. 

Trước đó, nữ ca sĩ từng bức xúc khi bị một số cư dân mạng nói cô chi 800.000 đồng để chi trả một bữa ăn trưa cho những tình nguyện viên cứu hộ của nhóm “Biệt đội Yết Kiêu”. 

img

Các chuyến xe hàng hỗ trợ với rất nhiều tình nguyện viên tham gia. Ảnh: FBNV

“Mọi người tự nguyện tham gia theo lời kêu gọi từ Thái Thuỳ Linh, không một chút đòi hỏi, không 1 đồng công sá. Ấy thế mà quỹ chỉ chi một bữa ăn 800.000 đồng cho gần 20 con người cũng bị nhiều anh chị trên cõi mạng này săm soi?

17 tình nguyện viên ăn bữa trưa giữa vùng lũ hết những 800.000 đồng. Họ là người bơi lội chuẩn bị hoạt động tại vùng ngập sâu, tức là sức ăn phải gấp mấy người thường. Cảm ơn các bạn đã ngợi khen tinh thần “thắt lưng buộc bụng” của đội tình nguyện chúng tôi!

“Biệt đội Yết Kiêu” ở vùng lũ. Nguồn: FBNV

Đã mất công soi thì soi tiếp xem một tuần nay quỹ đã phải chi 1 đồng nào tiền xe hay tiền xăng? Hay là chúng tôi cũng phải viết bài la toáng lên rằng: Chúng tôi đã góp xe nhà, tự bỏ tiền đổ xăng, tự thanh toán điện nước kho bãi, tự trả lương cho nhân viên tham gia công tác tổ chức và biết bao khoản lặt vặt khác để có thể vận hành được kho hàng và tổ chức hàng chục chuyến đi trong suốt một tuần nay, thì quý vị mới cảm thấy là chúng tôi có đóng góp thực sự?”, nữ ca sĩ bức xúc viết trên trang cá nhân.

img
img
img

Khi hết số tiền gần 2 tỷ đồng, ca sĩ Thái Thùy Linh vẫn tiếp tục hỗ trợ bằng hàng hóa, vật phẩm. Ảnh: FBNV

Cách đây 1 ngày, Thái Thùy Linh cũng đưa ra thông báo nhóm của mình đã hết tiền ủng hộ nhưng vẫn đi cứu trợ bằng hàng hóa và hiện vật kêu gọi được từ các nơi để gửi tặng bà con vùng lũ:"Không có tiền tỷ ủng hộ, nên chúng tôi cứ phải nai lưng ra mà góp nhặt từ gói xôi đến cái bánh mỳ để gửi tới đồng bào khó khăn, chứ ngồi yên sao đành".

Nữ ca sĩ cũng sao kê hàng hóa, hiện vật cụ thể trên trang cá nhân và nhắn nhủ: "Không phải ai cũng có tiền hoặc muốn ủng hộ bằng tiền. Lượng hàng hóa mang theo tình cảm ấm áp này, nếu không mở kênh kết nối và tiếp nhận thì làm thế nào để đến được tận tay bà con vùng nguy khó?

Cảm ơn mọi sự đóng góp từ nhỏ đến lớn, dù ít dù nhiều, từ những gói bông tăm ngoáy tai cho tới những chuyến xe to đùng đã đến và đi, vì nghĩa đồng bào".

Thái Thùy Linh (sinh năm 1981) được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004. Những năm gần đây, nữ ca sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như tình nguyện viên trong đợt dịch hoặc cứu trợ bão lũ… nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.