Người dân tụ tập bên bờ hồ Hoàn Kiếm để xem đua vịt, Hà Nội khoảng năm 1905-1906. Ảnh: Edgard Imbert.
Trong trò đua kỳ lạ này, mỗi chú vịt được một người chủ bơi phía sau để lùa từ điểm xuất phát đến vạch đích. Ảnh: Edgard Imbert.
Người nào đưa vịt về đích đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng lớn. Ảnh: Edgard Imbert.
Hàng chục chú vịt cùng chủ nhân đã tham gia cuộc đua kỳ khôi này. Ảnh: Edgard Imbert.
Nhiều người lội hồ Hoàn Kiếm để xem đua vịt. Ảnh: Edgard Imbert.
Một số người theo dõi cuộc đua từ trên thuyền. Ảnh: Edgard Imbert.
Khu vực cầu Thê Húc và lối vào đền Ngọc Sơn chật kín người xem đua vịt. Ảnh: Edgard Imbert.
Bờ hồ không còn chỗ trống. Ảnh: Edgard Imbert.
Người Pháp không phải chen chúc ở bờ hồ mà ngồi thoải mái trên khán đài để xem trò đua vịt. Ảnh: Edgard Imbert.