Chúng tôi sống với nhau hơn 10 năm và có hai đứa con ngoan ngoãn. Tôi luôn tin tưởng chồng và hết lòng với gia đình nhỏ cũng như gia đình chồng. Từ khi mới yêu, chồng tôi đã tạo cho tôi niềm tin khi anh ấy nói gia đình mình theo đạo, một trong những tội lỗi lớn nhất là sự phản bội.
Tôi luôn tin tưởng chồng, chỉ biết có chồng con và công việc. Không phải trong thời gian 10 năm sống với nhau không có điều tiếng về chồng tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai vì tin tưởng anh ấy.
Có những người chồng quan hệ trong mấy năm trời mà tôi không hề hay biết (ảnh minh họa)
Công việc của tôi lại khá bận rộn, rồi việc chăm sóc gia đình, con cái và hai bên nội, ngoại khiến tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ về những lời đàm tiếu.
Cũng có lần tôi kể với chồng về lời dị nghị thì anh ấy tỏ vẻ bất bình, nói tôi sống với nhau bao nhiêu năm mà không tin tưởng chồng khiến anh ất rất buồn.
Chồng còn dẫn đạo lý thề thốt rằng nếu làm điều khuất tất thì nghiệp báo sẽ đến với cha mẹ mình nên anh rất sợ. Nghe chồng nói thế tôi càng tin tưởng anh ấy hơn.
Vô tình đọc những tin nhắn sex và cả clip sex trong điện thoại anh ấy, tôi không tin những lời lẽ đó là của chồng mình. Có những người anh ấy quan hệ trong mấy năm trời mà tôi không hề hay biết.
Khi tôi biết chuyện, chồng tìm mọi cách bao biện nhưng chỉ khi tôi đưa lại những gì tôi đã xem thì anh ấy hết đường chối cãi. Lúc đó lại quay ra khóc lóc, van xin tôi cho cơ hội, anh ấy muốn làm lại từ đầu để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Tôi thật sự ghê tởm con người mà lúc nào cũng rao giảng đạo lý nhưng lại lừa dối vợ con. Tôi thấy nuối tiếc vì hơn 10 năm nay đã hết lòng thương yêu, tin tưởng nhầm người. Tôi muốn chia tay nhưng lại thương các con vì chúng rất yêu bố chúng. Tôi phải làm gì bây giờ?