Dân Việt

"Nữ hoàng ảnh lịch" từng có cát-xê 30 cây vàng hé lộ lý do không thanh minh khi vướng thị phi

Thủy Vũ 02/10/2024 13:05 GMT+7
Tối 1/10, diễn viên Việt Trinh đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về cuộc sống riêng với nội dung: "Tại sao cô có được cuộc sống như hiện tại?" thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

"Người đẹp Tây Đô" vừa tâm sự với khán giả trên livestream: "Mọi người hỏi tại sao tôi giờ vẫn trẻ đẹp tươi tắn, vui vẻ như thế! Hôm nay chia sẻ lý do với mọi người. Tôi từng học hệ B (hệ đóng tiền) của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM. Lúc mới ra trường, tôi thường đóng các vai quần chúng, vai tỳ nữ. Vì có gương mặt đẹp tôi hay được đứng gần các diễn viên chính. Lúc đó được đóng tỳ nữ của chị Diễm Hương, đứng gần anh Lý Hùng, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm! Mơ ước có một ngày được đóng chung với các anh chị".

Sau thời gian đóng các vai quần chúng, vai phụ có thoại, Việt Trinh bắt đầu có tiếng tăm trong nghề nhờ gương mặt đẹp và diễn xuất có hồn, được đóng chung với nhiều diễn viên nổi tiếng như: Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng. Cát-xê của cô cũng thuộc vào hàng cao thời bấy giờ, thậm chí, nữ diễn viên còn từng vướng phải tin đồn chảnh chọe, kiêu căng.

"Nữ hoàng ảnh lịch" từng có cát-xê 30 cây vàng hé lộ lý do không bao giờ thanh minh khi bị thị phi - Ảnh 1.

Việt Trinh thời trẻ. Ảnh: FBNV

Việt Trinh chia sẻ: "Khi đã nổi tiếng, tôi có tiền, cũng muốn đua đòi giống mọi người, muốn có xe sang, đồ hiệu. Nhưng hoàn cảnh gia đình của tôi không khá giả, mẹ tôi khuyên giờ còn làm ăn được thì nên tích lũy, không nên tiêu xài hoang phí. Vì vậy tôi dù muốn đua đòi lắm nhưng cố kìm nén lại, tôi hay mua đồ cũ, xe tôi cũng mua đồ dùng rồi cho rẻ. Quần áo tôi hay mua đồ "si-đa". Các chị em thời 6X, 7X chắc không lạ gì loại quần áo này, là hàng dùng rồi, người ta hay nhập cả "công-ten-nơ", mình ra chọn".

Nữ diễn viên cũng chia sẻ thời gian cô nổi tiếng cũng đồng thời vướng nhiều thị phi: "Lúc đó, tôi thấy sao mình khổ quá, bị nhiều thị phi, nhiều việc mình không làm mà bị người ta nói là làm, hoặc có việc gì nhỏ bị người ta nói nhiều hơn. Tôi rất buồn. Nhưng sau đó tôi gặp một thầy, thầy nói có lẽ do kiếp trước tôi đã gây ra việc gì đó, nên đến kiếp này tôi phải gánh, nên cứ im lặng, vui vẻ mà đón nhận. 

Sau khi nghe lời thầy, tôi suy nghĩ cảm thấy thấm. Từ đó, tôi không bao giờ nói lại bất cứ ai, giải thích hay thanh minh khi bị thị phi. Tôi im lặng và nghĩ rằng, mình cố gắng trả hết những gì mình đã gây ra ở kiếp trước, để kiếp sau này mình sẽ có được cuộc đời bình yên".

"Nữ hoàng ảnh lịch" từng có cát-xê 30 cây vàng hé lộ lý do không bao giờ thanh minh khi bị thị phi - Ảnh 2.

Việt Trinh từng là diễn viên hàng đầu Việt Nam năm 90. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cho biết, dù hiện tại độc thân nhưng cô cảm thấy cuộc sống hạnh phúc, an yên. Nhiều khi cô một mình ngồi ngắm người ta chăm sóc một cái cây hoặc mang cây về trồng ở nhà mình, cũng cảm thấy mình hạnh phúc, sung sướng rồi. Không cần phải là lúc đó có ai bên cạnh.

"Tôi cảm thấy biết đủ, tôi thấy hạnh phúc vì hiện tại vì những số tiền trước kia tôi gom góp nên bây giờ tôi có thể đi du lịch nơi nào tôi thích, ăn những món ăn tôi muốn. Tôi đủ sống thôi, tôi không khó khăn cũng không giàu. Tôi thấy biết ơn mẹ vì đã khuyên tôi sống tiết kiệm, hiện tại tôi cũng vẫn tiết kiệm và còn phải tiết kiệm hơn cả trước kia. Tôi vẫn mua đồ hạ giá, bộ đồ tôi đang mặc đây cũng là đồ hạ giá".

Trong những năm thập niên 90, Việt Trinh là một trong những diễn viên nữ nổi tiếng hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Với khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất duyên dáng, xuất thần, Việt Trinh đã trở thành ngôi sao điện ảnh ở các rạp chiếu phim thời bấy giờ.

"Nữ hoàng ảnh lịch" từng có cát-xê 30 cây vàng hé lộ lý do không bao giờ thanh minh khi bị thị phi - Ảnh 3.

Việt Trinh trẻ đẹp dù đã ở tuổi trung niên. Ảnh: FBNV

Năm 1988, cô bắt đầu xuất hiện trên phim ảnh khi còn là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh với vai trò là người mẫu lịch ăn khách. Những thông tin về cô luôn là đề tài nóng bỏng nhất và có tốc độ lan truyền chóng mặt. Hình ảnh của Việt Trinh xuất hiện ở khắp nơi, trong mỗi gia đình.

Khán giả nhớ đến cô không chỉ qua những vai diễn lấy nước mắt, những cuộc tình oan trái hay đau thương làm vợ xứ người bằng trái tim vỡ vụn vì mối tình đầu chia lìa mà cô còn tạo dấu ấn bởi vẻ ngoài hiền hậu và cặp mắt trầm buồn.

Trong chương trình Lần đầu tôi kể, Việt Trinh từng tiết lộ cát-xê mà cô nhận được ở thời hoàng kim là 30 cây vàng chỉ với một vai diễn. Nói về sự nổi tiếng của mình, cô chia sẻ: "Tôi nổi tiếng đến mức diễn ở Đà Nẵng, đoạn gần chợ Hàn là cả chợ nghỉ bán. Tôi ra Nghệ An là sập cả sân khấu".

Bước qua ánh hào quang của một thời hoàng kim, bỏ lại sau lưng những thị phi và sóng gió cuộc đời, “nữ hoàng ngông cuồng” ngày nào giờ chọn cuộc sống an nhiên, lặng lẽ bên con trai.

Hiện nay, ngoài thời gian dành cho con trai, nữ diễn viên thường xuyên làm từ thiện. Cô thường livestream bán hàng online để lấy tiền làm từ thiện.

"Nữ hoàng ảnh lịch" từng có cát-xê 30 cây vàng hé lộ lý do không bao giờ thanh minh khi bị thị phi - Ảnh 4.

Việt Trinh thường xuyên đi du lịch. Ảnh: FBNV

Việt Trinh là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990. Cô gây ấn tượng với khán giả qua phim như: Ngọc trong đá; Người đẹp Tây Đô; Sao em vội lấy chồng...

Khi phim mì ăn liền thoái trào, Việt Trinh gặp biến cố trong chuyện tình cảm, cô đã ở ẩn một thời gian dài. Sau này, cô trở lại với vai trò đạo diễn, sản xuất phim truyền hình cùng biên kịch Châu Thổ trong một số phim như: Trở về; Trót yêu.

Những năm trở lại đây, Việt Trinh nhận lời tham gia các game show truyền hình như: Gương mặt điện ảnh; Bạn có thực tài; 8 lạng nửa cân...

Hiện tại, hai mẹ con Việt Trinh đang sống tại biệt thự nhà vườn ngập cây xanh và hoa quả tại Bình Dương. Cô thường xuyên đăng ảnh đi du lịch cùng con trai. Nữ diễn viên tự hào mình là một nông dân chính hiệu khi thường xuyên chăm sóc vườn rau quả.

Trong một lần phát sóng trực tiếp, khi cộng đồng mạng tỏ ra tiếc nuối vì Việt Trinh rời xa màn ảnh, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi không đóng phim nữa vì bây giờ không giống như thời hồi xưa của chúng tôi. Mỗi thời mỗi lứa tuổi lại có suy nghĩ khác nhau. Tôi theo không kịp. Vì thế tôi chuyển sang buôn bán cho cuộc sống bình yên".