Dân Việt

Mẹ ruột "ông trùm" Diddy lên tiếng

Trọng Hà (Theo NY Post) 09/10/2024 07:00 GMT+7
Mẹ của Diddy là bà Janice Smalls Combs (84 tuổi) đã đứng lên bảo vệ con trai mình trước hàng loạt cáo buộc tình dục.

Rapper Diddy (tên thật là Sean Combs) đang đối mặt với loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm: buôn bán tình dục, âm mưu tống tiền và vận chuyển người tham gia các hoạt động mại dâm. Hiện tại, anh đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ hành chính liên bang Metropolitan, Brooklyn. Diddy (55 tuổi) bị bắt hôm 16/9 và hiện chưa nhận tội trước tòa. Tuy nhiên, những cáo buộc nghiêm trọng này đang làm dấy lên một làn sóng tranh cãi trong dư luận.

Theo thông tin từ luật sư Tony Buzbee, đã có 120 người kiện Diddy về các hành vi lạm dụng, trong đó có 25 nạn nhân bị xâm hại khi còn ở tuổi vị thành niên. Điều này làm tăng áp lực lên danh tiếng của Diddy, người từng là biểu tượng trong làng nhạc rap thế giới.

Mẹ ruột "ông trùm" Diddy lên tiếng

Mẹ của Diddy là bà Janice Smalls Combs (84 tuổi) đã đứng lên bảo vệ con trai mình trước những cáo buộc này. Trong tuyên bố được hãng luật Figgers Law đăng tải trên Instagram vào ngày 6/10, bà Combs bày tỏ sự đau lòng khi thấy con trai bị công kích. Bà viết: “Thật đau lòng khi thấy con trai tôi bị phán xét qua một câu chuyện được thêu dệt bằng những lời nói dối. Với tôi, việc chứng kiến con mình bị "hành quyết công khai" trước khi có cơ hội khẳng định sự trong sạch là nỗi đau không thể diễn tả thành lời". 

Bà cũng nhấn mạnh rằng, giống như mọi người, con trai bà cũng xứng đáng được bào chữa và có cơ hội chứng minh mình vô tội.

Mẹ ruột "ông trùm" Diddy lên tiếng- Ảnh 1.

Diddy và mẹ ruột. Ảnh: IG.

Những cáo buộc chống lại Diddy bắt đầu nổi lên vào tháng 11/2023 khi bạn gái cũ của anh, ca sĩ Cassie Ventura, đệ đơn tố cáo rằng cô từng bị nghệ sĩ này cưỡng hiếp. Ban đầu, Diddy phủ nhận cáo buộc, nhưng đến ngày 17/5, kênh CNN đã công bố đoạn băng ghi lại cảnh anh hành hung Ventura tại một khách sạn ở Los Angeles vào năm 2016. Sau đó, hai ngày, Diddy đăng một video xin lỗi Ventura trên Instagram.

Trong tuyên bố của mình, bà Combs thừa nhận rằng, con trai mình có lúc mắc lỗi và không hoàn hảo, nhưng bà cho rằng anh không phải là người ác độc như truyền thông đang đưa tin. Về vụ kiện của Ventura, bà Combs giải thích lý do tại sao con trai bà chọn dàn xếp vụ kiện thay vì ra tòa tranh tụng đến cùng. Bà viết: “Đôi khi sự thật và lời gian dối gắn bó chặt chẽ đến mức việc thừa nhận một phần của câu chuyện trở nên đáng sợ".

Bà Combs cũng chỉ trích nhóm người tố cáo Diddy hiện tại, cho rằng họ chỉ tìm kiếm lợi ích tài chính từ việc dàn xếp hơn là công lý. Bà nhấn mạnh rằng, vài cá nhân đã lợi dụng vụ việc giữa Diddy và Ventura để vu khống anh nhằm kiếm tiền nhanh chóng. Bà kết luận rằng, con trai mình không phải là “quái vật” như mọi người vẫn nghĩ.

Diddy từng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong làng nhạc hip hop toàn cầu. Anh thành lập hãng thu âm Bad Boy Records vào năm 1993 và góp phần đưa thể loại âm nhạc này trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Theo Forbes, năm 2022, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng một tỷ USD. Anh chưa kết hôn nhưng có bảy người con với bốn người bạn gái khác nhau.

Trước tình hình pháp lý phức tạp hiện tại, Diddy đã từng đề nghị nộp 50 triệu USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại, nhưng đề nghị này đã bị tòa án từ chối. Phiên tòa xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 9/10. Nếu bị kết tội thì Diddy có thể đối mặt với án chung thân.

Mặc dù nhiều người ủng hộ mẹ Diddy vì tình thương dành cho con trai nhưng dưới phần bình luận của các trang tin, hầu hết công chúng không đồng tình với quan điểm của bà Janice Smalls Combs. Một số người cho rằng, bà đang tìm cách bảo vệ con trai mình một cách không hợp lý. Trên trang NY Post, một tài khoản viết: “Hành vi của Diddy đáng chê trách nhưng việc bà cố gắng bào chữa cho con cũng tệ không kém. Công chúng bàn tán chuyện này vì họ thấy đến lúc Diddy phải bị giam giữ và điều tra vì những hành vi không đúng mực".