Dân Việt

Dự án treo 2 thập kỷ, cảnh sống khó tin của người dân quận 6

Diệu Bình 13/10/2024 16:38 GMT+7
Nhà cửa xập xệ, đường xá xuống cấp, rác thải được tập kết khắp nơi… là hiện trạng tại dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP.HCM.

Ở tuổi gần đất xa trời, bà Nữ (trú quận 6) vẫn mong ngóng về tương lai có nhà cửa ổn định để sống cùng con cháu. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi có người lạ đến hỏi thăm, bà Nữ đều có cùng một thắc mắc "bao giờ dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng mới hết treo?".

Không chỉ bà Nữ mà hàng trăm người dân có nhà tại dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng vẫn đau đau về cuộc sống thoát cảnh tạm bợ trong hơn 2 thập kỷ qua.

Dự án treo 2 thập kỷ, cảnh sống khó tin của người dân quận 6- Ảnh 1.

Cơ sở hạ tầng tại dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: D.B

Ghi nhận của PV Dân Việt, nằm lọt thỏm bên đại lộc Võ Văn Kiệt, con đường dẫn vào dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng gồ ghề, đất đá lởm chởm. Những ngôi nhà mục nát, được chắp vá tạm bợ nằm san sát nhau, rác thải được tập kết khắp nơi.

Hàng chục năm trong dự án treo, anh Văn Tuấn (trú quận 6) hiểu rõ hơn hết những vất vả của người dân nơi đây

"Mỗi khi trời mưa thì đường sá nhầy nhụa, nhà thì thấm dột khắp nơi. Cả nhà tôi 5 người chui ra chui vào căn nhà mấy chục mét vuông. Không còn khu dân cư nào mà nhà cửa nát như khu này nữa", anh Tuấn nói.

Dự án treo 2 thập kỷ, cảnh sống khó tin của người dân quận 6- Ảnh 2.

Hơn 2 thập kỷ trôi qua, bà Nữ vẫn mong chờ ngày dự án hết treo để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: D.B

Vì nằm trong vùng dự án, hàng chục năm qua người dân không được xây mới, sửa chữa nhà cửa. Nắng nóng, mưa ngập, người dân tại dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng không biết "kêu cứu" ai mà đành sống chung với cái khổ.

Chỉ tay vào bức tường được chắp vá chằng chịt trong nhiều qua, ông Trần Tấn (trú quận 6) cho biết, nhà của ông đã không còn chỗ nào còn lành lặn.

"Bây giờ chỉ mong được sớm xóa quy hoạch, hoặc là ở lại đây không thì đi nơi khác sống. Người dân chúng tôi sống khổ trong thời gian quá dài rồi", ông Tấn bức xúc.

Dự án treo 2 thập kỷ, cảnh sống khó tin của người dân quận 6- Ảnh 3.

Nhà cửa nằm trong dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng được chắp vá tạm bợ. Ảnh: D.B

Dự án Khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng được UBND TP.HCM thu hồi và tạm giao đất cho Công ty Xây dựng và Phát triển kinh tế quận 6 (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Phú) bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư và xây dựng khu nhà ở và chung cư cao tầng tại phường 10 vào ngày 7/6/2004.

Quá trình thực hiện, UBND TP đã điều chỉnh giảm diện tích thu hồi và giao đất dự án Khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng là 73.877,4m². Theo đó, có 185 hộ dân bị ảnh hưởng nằm trong ranh dự án. Đến nay, đã thu hồi đất của 57 hộ, với diện tích 38.297,8m² (chiếm 51.72%) diện tích khu đất. Còn lại chưa thu hồi 128 hộ với diện tích 35.579,6m² (chiếm tỉ lệ 48.28%).

Thế nhưng, 20 năm trôi qua, dự án khu III - Nam Lý Chiêu Hoàng vẫn nằm "bất động".

Dự án treo 2 thập kỷ, cảnh sống khó tin của người dân quận 6- Ảnh 4.

Khu tập kết phế liệu ngay trong khu dân cư. Ảnh: D.B

Theo UBND quận 6, dự án kéo dài đến nay đã hơn 20 năm, do chưa hoàn tất công tác bồi thường thu hồi đất chưa biết ngày triển khai thực hiện hoàn thành dự án.

Khó khăn, vướng mắc hiện nay của dự án nằm ở cơ chế bồi thường. Do trước đó dự án thực hiện công tác thu hồi theo Luật Đất đai 2003, Luật Đầu tư 2014, nhưng hiện nay các căn cứ đã thay đổi theo luật mới. Dự án đang chờ sở, ngành xem xét hướng dẫn trình TP có ý kiến.