Dân Việt

Nam diễn viên khóc nức nở khi AI tái hiện ảnh con trai sau 20 năm qua đời vì tai nạn

Theo Hà Trang (Theo Osen, News1) 14/10/2024 15:55 GMT+7
Nam diễn viên Park Yeong Gyu rơi nước mắt xúc động khi thấy hình con trai được tái tạo bằng AI. Cách đây 20 năm, con trai duy nhất của ông qua đời khiến ông đau lòng.

Trong chương trình Mr. House Husband , nam diễn viên Park Young Gyu (70 tuổi) đã đi đến trang trại nơi con trai duy nhất của ông an nghỉ. Con trai tài tử qua đời vì tai nạn giao thông cách đây 20 năm khi đang đi du học Mỹ.

Cầm theo hoa và món bánh tteokbokki không cay con trai thích, Park Young Gyu xúc động nhớ lại:“Tôi không thể quên ngày hôm đó, ngày 13/3/2004. Tôi gục ngã khi nghe cuộc điện thoại. Tôi đã khóc rất lâu. Đó là cảm giác khó diễn tả bằng lời”.

Nam diễn viên khóc nức nở khi AI tái hiện ảnh con trai sau 20 năm qua đời vì tai nạn - Ảnh 1.
Nam diễn viên khóc nức nở khi AI tái hiện ảnh con trai sau 20 năm qua đời vì tai nạn - Ảnh 2.

Mảnh đất Park Young Gyu dành cho con trai yên nghỉ.

Ông thú nhận không còn lý do để sống khi mất đi con trai: “Trong đầu tôi chỉ vẩn vơ suy nghĩ muốn chết. Mất 10 năm để suy nghĩ về việc làm thế nào tôi có thể ra đi. Tôi có nên uống thuốc không? Tôi có nên đến sông Hàn không? Tôi chỉ uống rượu, muốn sống cuộc đời của mình và kết thúc nó mà không cần suy nghĩ gì cả”.

Ở tuổi 22, con trai của Park Young Gyu gặp tai nạn khi đang ngồi trên xe máy của một người bạn và va chạm trực diện với chiếc ô tô đang chạy tới. Park Young Gyu kể: "Con trai tôi cao 1,85 m. Lúc ở sân bay, nó nói 'Bố ơi, con đi đây. Con yêu bố', rồi ôm chặt tôi và nâng tôi lên. Đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau”.

Nỗi đau mất đi người thân dày vò tài tử thành kẻ nghiện rượu và chỉ ngủ khi đã bất tỉnh. Ông không hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Đến thời điểm, Park Young Gyu tự hỏi con trai có đau lòng khi chứng kiến ông bị tàn phá như vậy. Suy nghĩ tích cực đã thôi thúc ông sống tiếp.

Tại nơi con trai yên nghỉ, Park Young Gyu lau nước mắt nhìn cây thông đã lớn trước mộ. “Lúc đầu nó bé tí nhưng giờ nó đã lớn lên nhiều. Giống như con đã lớn vậy”. Ông quyết tâm đưa con đến không gian rộng lớn vì nghĩ con trai có thể vui chơi thoải mái.

“Con tôi sống cùng tôi lúc khó khăn, mong tôi thành đạt, có nhà cao cửa rộng nhưng tôi khi đó đã không thể thực hiện được” - ông chia sẻ.

Tài tử kể khi con trai còn sống, cả hai không có nhiều hình chụp chung vì ông quá bận rộn với công việc: "Chỉ nhìn lại thôi cũng đau lòng nên tôi đã xếp lại tất cả đồ đạc còn lại".

Vào cuối buổi phát sóng, đội ngũ sản xuất đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Park Young Gyu. Đó là bức ảnh con trai ông được khôi phục bằng AI ở độ tuổi hiện tại.

“Tôi không biết đây có phải là niềm an ủi nào không, nhưng đội ngũ sản xuất đã chuẩn bị món quà. Bởi vì con trai của tiền bối sinh năm 1983 nên bây giờ chắc cũng lớn tuổi rồi. Vì vậy, bây giờ cậu ấy sẽ trông như thế nào đây” - MC MC Baek Ji Young động viên.

Nam diễn viên khóc nức nở khi AI tái hiện ảnh con trai sau 20 năm qua đời vì tai nạn - Ảnh 3.
Nam diễn viên khóc nức nở khi AI tái hiện ảnh con trai sau 20 năm qua đời vì tai nạn - Ảnh 4.
Nam diễn viên khóc nức nở khi AI tái hiện ảnh con trai sau 20 năm qua đời vì tai nạn - Ảnh 5.
Nam diễn viên khóc nức nở khi AI tái hiện ảnh con trai sau 20 năm qua đời vì tai nạn - Ảnh 6.

Nam diễn viên khóc nức nở khi thấy hình con trai đã mất được AI tái hiện ở tuổi 41.

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, ông khóc nức nở. "Nếu thế thì bây giờ con 41 tuổi. Nó giống quá. Đúng như những gì tôi đã tưởng tượng. Đó là món quà tuyệt vời nhất trên thế giới. Con trai tôi như còn sống và đang ở bên cạnh tôi” - ông nói trong nước mắt.

Park Young Gyu sinh năm 1953, được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong Attack the Gas Station , với vai chủ sở hữu của trạm xăng và Break Out vai chính trị gia tham nhũng. Kho tàng nghệ thuật của ông có nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh lẫn ca nhạc. Ông từng thắng giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Baeksang lần thứ 29, Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc MBC Drama Awards 2015…