Dân Việt

Cristiano Ronaldo: Suýt thân bại danh liệt vì nghi án hiếp dâm, mất 14 năm mới “trắng án”

Long Nguyên 23/10/2024 19:10 GMT+7
Trong những mối quan hệ tình ái của mình, siêu sao Cristiano Ronaldo suýt phải trả giá rất đắt khi bị vướng vào cuộc chiến pháp lý vì nghi án hiếp dâm cựu người mẫu Kathryn Mayorga và phải chờ đến cuối năm 2023 mới giải quyết rốt ráo sự việc.

Cristiano Ronaldo lao đao vì bị buộc tội hiếp dâm

Ngày 13/6/2009 có lẽ là cột mốc thời gian mà Cristiano Ronaldo không bao giờ có thể quên trong cuộc đời mình. Nhưng đó lại chẳng phải khoảnh khắc tôn vinh thành công trên sân cỏ của Ronaldo hay mang đến niềm vui gì cho anh. Ngược lại, đó là ngày mà Ronaldo chắc chắn muốn xóa khỏi ký ức nhưng vĩnh viễn không thể.

Vào cái ngày 13/6/2009 định mệnh ấy, Ronaldo vừa kết thúc mùa giải với M.U và đang đi nghỉ hè để xả hơi. Las Vegas (Mỹ) là nơi CR7 lựa chọn để cùng bạn bè của mình tạo ra những màn vui chơi tốn kém nhưng được cho là "đắt xắt ra miếng".

Cristiano Ronaldo: Suýt thân bại danh liệt vì nghi án hiếp dâm, mất 14 năm mới “trắng án” - Ảnh 1.

Cuộc vui vẻ và mang gặp gỡ định mệnh với Mayorga vào ngày 13/6/2009 đã khiến Ronaldo lao đao trong hơn 14 năm. Ảnh: Getty

Tối 13/6/2009 ấy, Ronaldo đến hộp đêm Sin City và ở đây, anh cùng đám bạn của mình gặp một phụ nữ có gương mặt tương đối xinh xắn và thân hình gợi cảm có tên Kathryn Mayorga. Chuyện, Mayorga khi ấy vốn là một người mẫu mà đã làm nghề ấy thì thân hình không cuốn hút mới là chuyện lạ.

Trong cuộc vui, Ronaldo dường như rất phấn khích khi liên tục khiêu vũ, tỏ ra gần gũi, vui vẻ làm quen một cách rất nhiệt tình với Mayorga. Đáp lại, Mayorga cũng thể hiện cô rất thoải mái và "cháy hết mình" cùng cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Màn "quẩy cực sung" tại hộp đêm rồi cũng kết thúc và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Ronaldo và Mayorga chia tay nhau hoặc ít nhất chỉ dừng ở mức độ lấy số điện thoại của nhau để khi khác liên lạc lại. Đằng này, theo Mayorga sau đó tiết lộ thì Ronaldo đã mời cô cùng vài người bạn về khách sạn của anh ở Palms Casino Resort để "ngắm cảnh đêm tại Las Vegas". Vào thời điểm đó, câu chuyện Ronaldo đi chơi cùng Mayorga không thu hút sự chú ý quá lớn và chỉ thực sự trở thành scandal khi Mayorga sau đó có những cáo buộc "động trời" với CR7.

Cụ thể, Mayorga khẳng định, Ronaldo đã cưỡng bức cô vào chính đếm 13/6/2009 định mệnh ấy. Theo tờ The Sun (Anh), Mayorga đã khởi kiện Ronaldo và đơn được gửi lên tòa án quận Clark (Mỹ) kèm theo những hình ảnh nơi vụ việc xảy ra và giấy chứng nhận y tế của bệnh viện sau khi bị cưỡng hiếp.

Cristiano Ronaldo: Suýt thân bại danh liệt vì nghi án hiếp dâm, mất 14 năm mới “trắng án” - Ảnh 2.

Ronaldo đã bị Mayorga cáo buộc hiếp dâm khi cả hai cùng một số người bạn rời hộp đêm để về khách sạn của cầu thủ này để... ngắm cảnh. Ảnh: ABC

Nghi án hiếp dâm của Ronaldo, tất nhiên, trở thành đề tài cực nóng và thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận cũng như người hâm mộ. Luật sư của Ronaldo ngay lập tức phản bác và cho rằng, việc Ronaldo và Mayorga quan hệ tình dục là có nhưng do cả hai bên "tự nguyện". Chính Ronaldo cũng khẳng định, anh được Mayorga đồng tình nên mới "làm chuyện ấy". Sau đó, hai bên thương lượng và Mayorga được cho là đã nhận 287.000 bảng Anh (tương đương khoảng 375.000 USD) để ký thỏa thuận "giữ im lặng" và bỏ qua vụ này.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ronaldo vướng vào lùm xùm liên quan đến cáo buộc cưỡng bức tình dục. Vào năm 2005, Ronaldo đã từng bị một phụ nữ tố cáo anh ép buộc cô quan hệ tình dục vào ngày 2/10/2005. Ronaldo khi ấy thậm chí đã bị cảnh sát bắt để thẩm vấn nhưng cuối cùng được trả tự do vì người tố cáo không có đủ bằng chứng buộc tội.

Mọi chuyện tưởng đã trôi vào quên lãng thì Mayorga sau đó bất ngờ "quay xe" vào tháng 9/2018, tức là hơn 9 năm sau khi sự việc xảy ra. Cựu người mẫu đã chuyển sang làm giáo viên đã quyết định công khai danh tính và kiện Ronaldo một lần nữa về tội hiếp dâm.

Đại diện cảnh sát thành phố Las Vegas (bang Nevada, Mỹ) thông tin ở thời điểm ấy: "Vụ việc đã được điều tra trở lại và các nhân viên đang điều tra thông tin được cung cấp bởi nạn nhân. Vào thời điểm trình báo, nạn nhân không cung cấp cho cảnh sát thông tin về địa điểm cũng như mô tả về nghi phạm. Một cuộc kiểm tra y tế đã được tiến hành. Vụ án đã được tái điều tra từ tháng 9".

Hiển nhiên, sự việc này một lần nữa khiến Ronaldo rất đau đầu. Anh lại phải nhờ đến sự trợ giúp của các luật sư để "đua" với Mayorga trong cuộc chiến pháp lý. Cả hai bên đều đưa ra rất nhiều bằng chứng để chứng tỏ rằng mình đúng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phán quyết của tòa án.

Cristiano Ronaldo: Suýt thân bại danh liệt vì nghi án hiếp dâm, mất 14 năm mới “trắng án” - Ảnh 3.

Mayorga được cho là đã nhận 375.000 USD để "giữ im lặng" và rút đơn tố cáo nhưng sau đó lại "quay xe" khiến Ronaldo thêm một phen mất ăn, mất ngủ. Ảnh: Getty

Nếu không chứng minh được mình vô tội, Ronaldo sẽ phải đền bù thiệt hại 25 triệu USD, thân bại danh liệt vì scandal này và thậm chí có nguy cơ phải ngồi tù. Ronaldo lúc đó quá "cay" Mayorga nên đã viết trên Twitter cá nhân rằng: "Cưỡng hiếp là một tội ác ghê gớm, đi ngược lại đạo đức và lối sống của tôi. Bọn họ đang muốn nổi tiếng nhờ vào những lời buộc tội dối trá nhắm vào tôi".

Luật sư của Mayorga thì đương nhiên là bảo vệ thân chủ của mình hết mức. Chính Mayorga khi được hỏi tại sao lại rút đơn kiện tại thời điểm xảy ra vụ việc thì cho rằng, cô sợ bị trả thù và làm nhục nên mới làm vậy. Nhưng sau đó, cô bị tổn thương về tâm lý dẫn đến trầm cảm, nhiều lần muốn tự tử nên quyết định "vạch mặt" Ronaldo.

Ronaldo đương nhiên không phải tay vừa khi Mayorga phát ngôn như vậy. CR7 khẳng định sẽ kiện Mayorga tội vu khống và còn thuê cả thám tử điều tra đời tư của cả gia đình Mayorga để chứng minh cô không phải người tử tế và có ý định "đào mỏ" mình.

Đáp trả lại, Mayorga lập tức có phản ứng rất mạnh mẽ. Cô đã cung cấp thông tin với truyền thông về việc ông Jorge Rodriguez, bố của Georgina Rodriguez, bạn gái Ronaldo từ khi ấy cho đến thời điểm này, từng vào tù ra tội vì tham gia buôn bán ma túy. Tất nhiên, việc bố của Georgina vi phạm pháp luật thì cũng không có sức thuyết phục để khiến Ronaldo chịu vạ lây.

Cristiano Ronaldo: Suýt thân bại danh liệt vì nghi án hiếp dâm, mất 14 năm mới “trắng án” - Ảnh 4.

Cuối cùng, Ronaldo cũng rũ bỏ được lo lắng sau khi tòa án ý bác bỏ đơn kháng cáo của Mayorga. Ảnh: Getty

Cuối cùng, đến ngày 21/11/2023, tòa án phúc thẩm Mỹ mới đưa ra quyết định cuối cùng. Theo đó, tòa đã bác bỏ đơn kháng cáo của Mayorga về vụ tố cáo hiếp dâm vào ngày 13/6/2009. Thẩm phán Johnnie Rawlinson viết trong bản ý kiến dài 6 trang có đoạn: "Tòa án rõ ràng đã nhận ra tầm quan trọng của việc bác bỏ vụ án, sau khi đưa ra một phân tích kỹ lưỡng, được hỗ trợ rộng rãi bởi những phát hiện thực tế".

Thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Mayorga, Ronaldo chắc chắn đã thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, Ronaldo vẫn đang chơi bóng đầy ấn tượng dù đã gần 40 tuổi và đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Georgina cùng các con. Dẫu sao, cũng may cho CR7 khi anh không bị vướng vào vòng lao lý bởi những cuộc vui có phần bốc đồng thời trai trẻ.