Dân Việt

Còn ai nói Barcelona chỉ thắng được những đội bóng tầm trung?

Lệnh Hồ 27/10/2024 19:10 GMT+7
Hai chiến thắng trước đối thủ kị dơ Bayern Munich và đại kình địch Real Madrid đã chứng tỏ sức mạnh của Barcelona. Liệu còn ai dám nói rằng: Barcelona chỉ thắng được những đội bóng tầm trung?

Những đứa trẻ “khổng lồ”

24,5 là độ tuổi trung bình trong đội hình xuất phát của Barcelona tại trận Siêu kinh điển với Real Madrid rạng sáng nay (27/10). Trong đó, có tới 6 cầu thủ đang ở độ tuổi U22 (Pedri, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Marc Casado, Pau Cubasi, Alejandro Balde); đồng nghĩa với việc hơn một nửa đội hình xuất phát là những cầu thủ rất trẻ. Đó là điều mà lần đầu tiên xuất hiện tại một trận El Clasico chính thức trong lịch sử hơn 108 năm qua.

Trung bình độ tuổi xuất phát của Barcelona trong 11 trận đã thi đấu tại La Liga cũng chỉ là 24,8 tuổi. Trong tình thế khó khăn về tài chính, Barcelona trở lại với mô hình phát triển dựa trên những giá trị nội tại của La Masia. Barcelona có thể “tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau”, song La Masia “hào kiệt đời nào cũng có”. 

Còn ai nói Barcelona chỉ thắng được những đội bóng tầm trung?- Ảnh 1.

Barca đè bẹp Real Madrid ngay tại thánh địa Bernabeu. Ảnh: FC Barcelona.

Từ thế hệ Pep Guardiola trong quá khứ; tới những thiên tài Xavi, Iniesta, Messi, Busquets và hiện tại là những Yamal, Gavi, Fermin Lopez, Pau Cubasi, Casado…

Chỉ trong 4 ngày, họ đã đè bẹp đối thủ kị dơ Bayern Munich và đại kình địch Real Madrid. Bên cạnh sự xuất sắc thường ngày của Pedri mà đôi khi khiến người xem quên mất anh vẫn chưa tròn 22 tuổi thì còn có Marc Casado - cái tên nhiều NHM Barcelona còn chưa quen mặt, nhưng làm lu mờ hết những tiền vệ hàng đầu như Kimmich, Thomas Muller, Federico Valverde, Tchouameni, Jude Bellingham. Casado cũng chỉ là lựa chọn để thay thế cho tiền vệ trẻ khác là Marc Bernal do chấn thương dài hạn hồi đầu mùa.

Ở tuyến phòng ngự, Pau Cubasi mới 17 tuổi lĩnh xướng hàng phòng ngự khiến Mbappe việt vị tới 8 lần và biến Vinicius - ứng cử viên QBV 2024 thành một gã hề chỉ nằm sân và ăn vạ trọng tài.

Còn ai nói Barcelona chỉ thắng được những đội bóng tầm trung?- Ảnh 2.

Hàng tiền vệ của Real Madrid lép vế hoàn toàn so với hàng tiền vệ Barcelona trong trận đấu sáng nay. Ảnh: FC Barcelona.

Barcelona vài năm gần đây chỉ giống như một đội bóng tầm trung. Mùa giải hiện tại, dù đã có những chiến thắng rất đậm, hiệu suất ghi bàn là 3,4 bàn/ trận. Nhưng vẫn còn đó những nghi ngờ về sức mạnh thật sự của “gã khổng lồ xứ Catalan”. Giống như những gì mà Lamine Yamal - cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử El Clasico nói sau trận: “Khi chúng tôi chiến thắng tại La Liga, họ nói rằng đó là do chúng tôi đối đầu với những đội bóng trung bình và không thể thắng trong những trận đấu quan trọng. Real Madrid là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, chúng tôi đã đánh bại họ 4-0 ngay tại sân Bernabeu. Giờ thì họ đã thấy. Chiến thắng trước Bayern Munich và Real Madrid, chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ”.

Ngả mũ trước HLV Hansi Flick

Sau trận rạng sáng nay, hình ảnh HLV Carlo Ancelotti tức giận dơ một ngón tay chỉ vào mặt HLV Hansi Flick được lan truyền rộng rãi với đủ các câu chuyện được NHM nghĩ ra để châm biếm. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với HLV Ancelotti. Nhưng có một điều chắc chắn, ông đã thất bại và phải ngả mũ trước HLV Hansi Flick.

Còn ai nói Barcelona chỉ thắng được những đội bóng tầm trung?- Ảnh 3.

Hình ảnh HLV Ancelotti tỏ thái độ "bất mãn" với HLV Hansi Flick được lan truyền rộng rãi trên MXH và bị rất nhiều CĐV "chế" những câu thoại chế giễu. Ảnh: ESPN.

Đã bao lâu rồi, kể cả giai đoạn cuối Leo Messi chưa rời Barcelona, đội bóng này cũng không cho người ta cảm giác đây là một “gã khổng lồ”.

Thậm chí, nhìn vào những cái tên của Barcelona hiện tại, ai dám tin họ có thể khiến cả Bayern Munich và Real Madrid thất bại thảm hại. Những cầu thủ nhìn còn kém tên tuổi hơn so với thời HLV tiền nhiệm Xavi Hernandez.

Một Lewandowski bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng đã ghi tới 17 bàn thắng trong 14 trận trên mọi đấu trường (14 bàn tại La Liga và 3 bàn tại Chamions League, vượt qua cả số bàn thắng kỳ vọng lần lượt là 14/12,87 và 3/2.77). 

Một Raphinha phong độ và lối đá không mấy thuyết phục mùa giải trước bỗng lột xác trở thành trụ cột không thể thiếu trong cỗ máy chiến thắng của Hansi Flick. Sau 2 trận đấu chói sáng gần nhất của Raphinha, có lẽ Mbappe nên “cắp sách” theo tiền đạo người Brazil để biết thế nào là di chuyển ra sau hàng thủ đối phương và phá bẫy việt vị.

Còn ai nói Barcelona chỉ thắng được những đội bóng tầm trung?- Ảnh 4.

Barcelona đã sẵn sàng thách thức trời Âu với sức mạnh hiện tại. Ảnh: FC Barcelona.

Một chi tiết thú vị nữa, theo thống kê từ FBREF, trong 10 năm qua, chưa từng có một đội bóng nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu khiến đối thủ mắc bẫy việt vị nhiều như Barcelona mùa giải này. Cụ thể, tại La Liga, từ đầu mùa, hàng thủ Barcelona đã khiến đối phương mắc bẫy việt vị 77 lần (trung bình mỗi trận 7 lần).

Một bộ mặt “trực diện” của Barcelona, sẵn sàng phất bóng dài ra sau hàng thủ, khác hoàn toàn với lối đá kiểm soát, chuyền bóng ngắn của họ trước đây. Đó là Barcelona của Hansi Flick. Và Barca ấy đang trở lại khiến cả châu Âu một lần nữa phải run sợ?