Hà Nội FC dù được đánh giá cao hơn Hà Tĩnh nhưng họ kém đối thủ 1 điểm sau 4 vòng đấu trên BXH. Đây là cuộc so tài giữa 1 ứng viên vô địch với 1 đội tuy không được đánh giá cao nhưng vẫn đang bất bại kể từ đầu giải.
Ở vòng đấu gần nhất, Hà Nội FC có 1 điểm trong trận “derby toàn sao” với CLB CAHN, còn Hà Tĩnh có dấu hiệu chững lại (sau khi toàn thắng 2 trận đấu, trong đó có chiến thắng trước các nhà ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định) với trận hòa trên sân nhà trước Quảng Nam. Mặc dù ở mùa này, đội khách đã tiếp tục có sự bổ sung lực lượng, nhưng nếu so sánh từng vị trí thì đại biểu của bóng đá Thủ đô vẫn xứng đáng được đánh giá cao hơn. Nhiều người hẳn đang mong chờ cuộc đọ sức của hàng công mạnh (Hà Nội FC) với một hàng thủ chơi rất chặt chẽ mỗi khi bị xếp vào “chiếu dưới” như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Phút 13, từ pha đá phạt góc, Văn Quyết treo bóng ra phía xa để Hai Long băng lên sút xa tung lưới đối thủ.
Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng.
Phút 45+9, Mbo nhận bóng trước vòng cấm, ngay lập tức tung ra cú sút trái phá vào góc gần làm bó tay Văn Hoàng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.
Sang hiệp 2, Hà Nội FC đã cho thấy quyết tâm có 3 điểm trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chứng minh vị trí trong tốp 3 không đến một cách tình cờ. Những diễn biến kịch tính trong hiệp một là cơ sở để hướng đến nửa sau hấp dẫn hơn trên sân Hàng Đẫy.
Các cầu thủ Hà Nội FC liên tục tấn công.
Phút 84, Trọng Hoàng được rút ra sau 84 phút thi đấu nhiệt huyết. Anh trao lại băng đội trưởng Xuân Trường, người vào thay thế.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.