Dân Việt

U17 Việt Nam có đáng bị chỉ trích vì "đá ma" trước U17 Yemen?

Nguyễn Hữu Danh 28/10/2024 11:10 GMT+7
Màn "đá ma" của U17 Việt Nam trước U17 Yemen nhận nhiều ý kiến trái chiều từ NHM.

Trước lượt đấu cuối cùng, bảng I, vòng loại U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam vẫn chưa chắc chắn giành vé đi tiếp khi đang có 4 điểm, xếp thứ 2 sau Yemen 6 điểm, còn 2 đội đứng cuối lần lượt là Kyrgyzstan (1 điểm) và Myanmar (0 điểm). Với việc sẽ có 10 đội đứng nhất cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết (các đội xếp nhì sẽ không tính thành tích với các đội cuối bảng), đoàn quân HLV Cristiano Roland như "bắt được vàng" khi ở trận đấu sớm, Kyrgyzstan bất ngờ để thua Myanmar.

Với tình hình trên, chỉ cần không thua Yemen, U17 Việt Nam gần như nắm chắc tấm vé tham dự vòng chung kết. Trên thực tế, Những chiến binh Sao Vàng đã hú vía khi để đối thủ vươn lên dẫn trước ngay phút 13 trước khi gỡ hòa với pha lập công của Lê Huy Việt Anh. Dẫu vậy, kể từ đây, tranh cãi bắt đầu xuất hiện khi đoàn quân HLV Cristiano Roland bắt đầu chuyền bóng qua lại. Suốt cả hiệp 2, họ chỉ "đá ma" câu thời gian chờ trận đấu kết thúc để có được điều mình cần.

U17 Việt Nam có đáng bị chỉ trích vì "đá ma" trước U17 Yemen? - Ảnh 1.

U17 Việt Nam là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé tham dự VCK U17 châu Á 2025.

Đáng trách...

Màn câu giờ lộ liễu của U17 Việt Nam nhận rất nhiều sự chỉ trích gây gắt từ NHM trong nước trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, trong thể thao, đây là hành động xem thường khán giả. Một số CĐV tới sân sau đó đã bỏ về vì cảm thấy phản cảm bởi cách chơi của Những chiến binh Sao Vàng. Tất nhiên, các đối thủ cạnh tranh ở các bảng khác cũng sẽ cảm thấy tức giận bởi sự thiếu fair play nói trên.

U17 Việt Nam có đáng bị chỉ trích vì "đá ma" trước U17 Yemen? - Ảnh 2.

U17 Việt Nam bị chê trách vì câu giờ lộ liễu. Ảnh: VFF.

Đáng nói hơn, hành vi câu giờ lộ liễu vừa qua lại đến từ những cầu thủ còn quá trẻ, ở độ tuổi luôn đề cao sự hồn nhiên, trong trẻo, thay vì toan tính. Trên thực tế, kết quả ở các giải trẻ cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới sự phát triển của họ. Quan trọng nhất, chúng ta cần uốn nắn các em về cách ứng xử trung thực trong thể thao, để những sao mai ngày càng trưởng thành.

Nếu thi đấu hết mình ở màn đọ sức vừa qua, Những chiến binh Sao Vàng vẫn hoàn toàn có thể đường hoàng giành vé đi tiếp, thay vì nhận nhiều ý kiến trái chiều từ NHM.

Đáng thương...

Bên cạnh những ý kiến chê trách, nhiều người cũng đã đưa ra luận điểm bảo vệ các cầu thủ trẻ. Sau màn đọ sức, HLV Cristiano Roland bày tỏ: "Cuối trận các học trò của tôi đã biết cách xử lý, biết nên làm gì và quan trọng là chúng tôi đã có vé đi tiếp". 

Trong thể thao, việc đưa ra những tính toán phù hợp cho mỗi trận đấu, giai đoạn nhằm giành được kết quả tốt nhất là điều bình thường. Quan trọng nhất, U17 Việt Nam đã không phải ôm hận như cách mà U20 Việt Nam thất bại trước Syria tại vòng loại U20 châu Á.

U17 Việt Nam có đáng bị chỉ trích vì "đá ma" trước U17 Yemen? - Ảnh 3.

U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra. Ảnh: VFF.

Nhìn tổng thể suốt 3 trận đã đấu, U17 Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải cải thiện. Các cầu thủ quá non kinh nghiệm, lối chơi đôi lúc rời rạc, thiếu hiệu quả và bỏ lỡ nhiều cơ hội. Những tính toán vừa qua đã hạn chế rủi ro tối đa, giúp các sao mai có dịp tiếp tục cọ xát tại vòng chung kết sắp tới.

Trong bối cảnh các ĐTQG Việt Nam đang có dấu hiệu đi xuống rõ rệt với nhiều kết quả không tốt từ đầu năm 2024 đến nay, toan tính của đoàn quân HLV Cristiano Roland có thể được thông cảm. NHM kỳ vọng các sao mai sẽ trưởng thành hơn nữa vào thời gian tới.