Dân Việt

Sức khỏe bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đang rất nặng

Quỳnh An 10/03/2022 11:34 GMT+7
Theo ông nội của bé gái, mẹ cháu bé đã xuống bệnh viện thăm con được một lần nhưng do dịch COVID-19 nên chỉ vào nhìn con 5 phút rồi ra.

img

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu.

Ngày 10/3, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Trần Liên Hương cho biết, gần 2 tháng điều trị, tình trạng của cháu bé 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đang rất nặng.

Theo bà Hương, cháu bé vẫn đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu nhi của bệnh viện. Bé đáp ứng điều trị kém, tình trạng vẫn nặng.

Ông Đỗ Hữu Chức (ông nội cháu bé) cho biết, cháu gái mình vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chưa có tiến triển gì nên các bác sĩ chưa thể phẫu thuật lấy đinh trong đầu cháu.

“Mấy hôm trước cháu còn cựa được chân nhưng 2 hôm nay cháu không cựa được chân nữa. Hiện gia đình tôi vẫn cử người thay nhau túc trực ở bệnh viện để chăm cháu”, ông Chức nói.

Theo ông Chức, kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, chị L. (mẹ cháu bé) chưa đến gia đình ông hay gặp gỡ nói chuyện. Tuy nhiên, chị L. cũng gọi điện thoại cho ông xin ra thăm con.

“Nó gọi điện cho tôi xin ra bệnh viện thăm con tôi cũng bảo là giờ con mình thập tử nhất sinh rồi ra lúc nào thì ra tôi không cấm đoán gì cả. Còn muốn xin ra chăm nuôi thì hơi khó vì giờ dịch COVID-19 bệnh viện họ chỉ cho một người vào chăm sóc thôi, L. không ở cạnh gia đình tôi nên không thể chủ động công việc được”, ông Chức kể.

Ông Chức cũng cho biết thêm, chị L. đã vào thăm con được một lần. Sau cuộc gọi của chị L. ông đã bảo chị này đi test COVID-19 để vào gặp con. Do dịch COVID-19 phức tạp nên mẹ cháu bé cũng chỉ được vào ngó con khoảng 5 phút rồi ra.

“Cháu còn bé quá mà đã phải chịu nỗi đau lớn đến như thế. Gia đình chúng tôi không mong ước gì hơn ngoài việc bác sĩ cố gắng cứu cháu. Gia đình cũng xác định thời gian điều trị cho cháu sẽ lâu dài nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng một ngày cháu được hồi sinh", ông Chức chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Nhàn (bà ngoại cháu bé) cho biết, sau nhiều ngày xảy ra sự việc bà không liên lạc được với con gái. Đến ngày 8/3 chị L. có về nhà nhưng hai mẹ con lại tranh luận nên L. lại bỏ đi.

Trước đó, chiều 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. 

Bệnh nhi sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã thông tin tới cho Công an huyện Thạch Thất.

Ngày 20/1, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, là thợ mộc, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Huyên là nghi phạm chính trong vụ án bé Đ.N.A (3 tuổi) bị bạo hành dẫn đến nguy kịch.

Tháng 9/2021, sau khi li hôn chồng, N.T.L (27 tuổi) mang theo bé Đ.N.A đến sống cùng Huyên tại thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Sau đó, bé 4 lần liên tiếp phải nhập viện vì nuốt đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay.