Dân Việt

Thắng Valencia, Barca vào chung kết Cúp nhà Vua

09/02/2012 06:23 GMT+7
Dân Việt -Dễ dàng đánh bại Valencia trong trận bán kết lượt về với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Cesc Fabregas và Xavi, Barcelona đã chính thức ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết Copa del Rey.

Ở trận đấu này, Pep Guardiola đã cho một số trụ cột như thủ thành Victor Valdes, Dani Alves và Andres Iniesta được nghỉ dưỡng sức. Bên phía Valencia, tiền đạo chủ lực Roberto Soldado không thể ra sân do gặp vấn đề về thể lực nên Aduriz có cơ hội ra sân trong đội hình xuất phát.

img

Bị đánh giá yếu hơn và phải thi đấu trên sân khách, song Valencia lại khởi đầu trận đấu khá ấn tượng. Sau quả đá phạt của Ever Banega ở phút thứ 3, Aduriz đánh đầu chuyền bóng cho Jeremy Mathieu băng vào sút bóng đi chệch mục tiêu. Phút 12, Mathieu chuyền bóng như đặt cho Sofiane Feghouli khống chế một nhịp rồi tung ra pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Đang bị ép sân, Barca bất ngờ có bàn khai thông bế tắc ở phút 16 do công của Cesc Fabregas. Nhận đường chuyền dài của Lionel Messi, cựu cầu thủ Arsenal thoát xuống phá bẫy việt vị rồi bình tĩnh tâng bóng qua đầu thủ thành Diego Alves.

Bàn thắng của Fabregas đã giúp cho gã khổng lồ xứ Catalan thi đấu hưng phấn hơn và giành lại quyền kiểm soát thế trận. Phút 19, Messi cướp được bóng trong chân của Adil Rami rồi dẫn bóng đối mặt với Diego Alves, song pha dứt điểm của M10 lại không thắng được người gác đền bên phía đội khách. Sau đó, Isaac Cuenca băng vào đá bồi đưa bóng đi chệch cột dọc.

Tới thời điểm này, Valencia đã hoàn toàn lép vế và chỉ biết gồng mình chống đỡ những đợt lên bóng dồn dập của Barcelona. Phút 26, Barca được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m. Và Xavi đã mớm bóng cho Messi tung ra cú đá bóng sệt khiến Diego Alves phải mất hai nhịp mới có thể bắt gọn.

Phút 37, Fabregas có pha đột phá trong vòng cấm loại bỏ hai hậu vệ Valencia trước khi tung ra pha dứt điểm hiểm hóc buộc Diego Alves phải trổ tài cứu thua.

Ngay đầu hiệp hai, Valencia có cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số khi Aduriz đi bóng qua Carles Puyol, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha lại không thể thắng được Jose Pinto trong tư thế đối mặt.

Tuy nhiên, với bản lĩnh và sức mạnh của mình, gã khổng lồ xứ Catalan đã không dễ dàng chấp nhận việc bị Los Che chơi áp đảo. Phút 55, Messi đã dùng kỹ thuật loại bỏ ba hậu vệ đội khách rồi thực hiện pha vẫy bóng kỹ thuật, nhưng Diego Alves vẫn làm chủ được tình hình.

Đang bị dẫn bàn, Valencia lại phải chịu tổn thất khi Feghouli phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha thúc còi chỏ với Puyol. Được chơi hơn người, Barca đã không ngừng gia tăng sức ép nhằm sớm “kết liễu” đối thủ. Phút 82, Alexis Sanchez căng ngang chuẩn xác cho Fabregas nhả bóng đúng tầm cho Xavi băng vào khống chế một nhịp rồi sút tung lưới Diego Alves, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca.