Dân Việt

Hả hê bắn điếu thuốc lào, chờ kết quả họp vụ Tiên Lãng

10/02/2012 11:49 GMT+7
(Dân Việt) - Hôm nay (10.2), Thủ tướng chủ trì cuộc họp xử lý vụ cưỡng chế thu hồi đất của huyện Tiên Lãng phạm nhiều sai lầm làm sôi dư luận hơn một tháng nay.

Trước đây vài ngày, dân Tiên Lãng đã hả hê bắn thuốc lào khi ngồi buôn dưa lê về vụ việc. Một bức ảnh trên blog của ai đó ghi lại cảnh 4 người nông dân với nét mặt hớn hở đang ngồi bên cái chõng bắn thuốc lào. Thì ra họ vừa hay tin cuộc họp báo của Thành ủy Hải Phòng công bố đình chỉ công tác các ông chủ tịch, phó chủ tịch và kiểm điểm một số cán bộ khác.

Nông dân Tiên Lãng bắn thuốc lào vì vui hay buồn đây? Bởi mới hôm qua đây họ vừa nghe “quán triệt ông Chuân tuyên giáo, ông Khánh văn phòng” rằng huyện đúng hoàn toàn, tuân thủ pháp luật hoàn toàn, còn mấy ông về hưu chỉ là những kẻ ăn ốc nói mò cả, dư luận thì bị bọn xấu lợi dụng, chớ tin!

Vậy mà hôm nay mấy ông chủ chốt của huyện bị đình chỉ công tác để kiểm điểm. Lý lẽ chạy tội cù nhầy, “loanh quanh” (chữ của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh) của mấy ông hết thuốc rồi, khó đường cãi! Bắn mấy viên thuốc để mừng cho Thành ủy sáng suốt và chia buồn với ông trưởng ban tuyên giáo, ông chánh văn phòng huyện bị việt vị! Nhưng Thành ủy sáng suốt thật hay chỉ làm động tác thí tốt trấn an? Cái này thì phải chờ tiếp.

Bắn một viên nữa mừng cuộc họp hôm nay do Thủ tướng - đại biểu Quốc hội tỉnh nhà, chủ trì. Mong các vị biết được bụng dân nghĩ gì, muốn gì. Cuộc họp này mà ra được một quyết định “thượng tôn pháp luật” vì dân, do dân nghiêm minh thì chẳng có cái hả hê nào bằng dân Tiên Lãng và cả nước hả hê. Một cơ hội ngàn vàng để lấy lại niềm tin của dân đang trong tay các vị, xin đừng để tuột mất.

Hãy nạp thuốc vào nõ chờ tin vui ngày hôm nay. Mong lại được hả hê bắn tiếp mấy điếu thuốc lào Tiên Lãng cho say ngã vật ra vì sung sướng!