Dân Việt

Man City ngược dòng đánh bại Porto

17/02/2012 06:51 GMT+7
Dân Việt – Sớm bị đội chủ nhà Porto vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp một, song Man City đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và lội ngược dòng giành thắng lợi 2-1.

Trong trận đấu này, Porto không hề thiếu vắng bất cứ trụ cột nào. Bên phía Man City, sử dụng tới 5 tiền vệ gồm Gareth Barry, Nigel De Jong, Samir Nasri, Yaya Toure, David Silva và chỉ cắm một trung phong duy nhất là Mario Balotelli. Edin Dzeko và Sergio Aguero phải ngồi trên băng ghế dự bị.

img
Sự thất vọng của Alvaro Pereira sau bàn đá phản lưới nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Cuneyt Cakir, Porto đã chủ động tràn lên tấn công. Bên kia chiến tuyến, Man xanh không giấu giếm ý đồ chơi phòng ngự phản công. Phút 15, James Rodriguez tạt cánh chính xác cho Rolando băng vào dứt điểm bằng đầu khiến Gael Clichy phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Sau ít phút bị ép sân, Man City đã sốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Ở các phút 21 và 22, thủ thành Helton đã liên tục phải trổ tài cản phá các pha dứt điểm của Balotelli, Micah Richards, Samir Nasri.

Nửa cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Porto vẫn miệt mài tấn công về phía khung thành của Man City. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn khai thông bế tắc ở phút 27. Sau đường căng ngang của Hulk, Varela băng vào dứt điểm cận thành hạ gục Joe Hart.

Ngay sau đó, The Citizens có cơ hội rất tốt để gỡ hòa khi Nasri bấm bóng kỹ thuật cho Balotelli đối mặt với Helton. Tiếc là “Super Mario” lại không thể chiến thắng được thủ môn người Brazil.

Không chỉ xuất sắc trong tấn công, Portistas còn rất chắc chắn trong khâu phòng ngự. Điều đó khiến cho Man City gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Phút 43, đội bóng vùng Eastland được hưởng quả đá phạt chếch sang cánh phải, song cú đá của David Silva không đủ khó để chiến thắng được Helton.

Sang hiệp hai, Man City đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, Micah Richards có pha dâng cao tấn công và sút bóng dội cột dọc. Đúng 5 phút sau, Clichy tạt cánh rất khó chịu khiến Alvaro Pereira lóng ngóng đưa bóng đi thẳng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ môn Helton. Tỷ số được san bằng 1-1 cho Man xanh.

Không chấp nhận kết quả hòa ngay trên sân nhà, Porto lập tức tràn lên tấn công. Phút 60, đội chủ sân Estadio Dragao được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng gần 30m. Và Hulk có pha sút bóng rất khó chịu buộc Joe Hart phải trổ tài cứu thua.

Dù cầm bóng nhiều và rất nỗ lực tấn công, nhưng các đợt lên bóng của Porto vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết để đánh bại hàng phòng ngự của Man City. Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai ở phút 85. Sau pha đi bóng bên cánh trái, Yaya Toure căng ngang dọn cỗ để Aguero dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Những phút còn lại, Porto vẫn không thể ghi được bàn thắng gỡ hòa. Với kết quả thua 1-2 ngay trên sân nhà, đội bóng của HLV Vitor Pereira đang phải đối mặt với khả năng trở thành cựu vương ở Europa League.