Dân Việt

Chuyện về chi hội trưởng ND năng "xung kích"

02/03/2013 10:57 GMT+7
(Dân Việt) - “Ông đã góp phần mang lại sự bình yên cho khu dân cư, mang lại cuộc sống ổn định cho nhiều gia đình nghèo khó”- đó là nhận xét của người dân khu dân cư số 1, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng về Chi hội trưởng ND Nguyễn Xuân Tường.

Kinh doanh phải giữ chữ tín

Hẹn nhiều lần chúng tôi mới gặp được ông Tường. Ông kể, năm 1985, khi đi bộ đội về (ông là bộ đội chiến trường Campuchia), gia đình ông phải ở thuê vì không nhà, không cửa. Ông làm nhiều nghề, nhờ tích cóp được ít tiền, ông mua cái máy cưa, làm anh thợ mộc xẻ gỗ.

Từ cái máy cưa đó, ông phát triển thành mấy cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng mộc có tiếng ở Đà Nẵng. Nhà cửa, cơ sở sản xuất của ông đều rất khang trang, nằm trên mặt đường lớn của TP.Đà Nẵng.

img
Ông Tường hướng dẫn lao động tại cơ sở.

Hiện ông có 3 chiếc ô tô (trong đó có 2 ô tô tải), tài sản cả chục tỷ đồng, con cái học hành nên người. Cơ sở của ông luôn có 20 lao động là con em ND. "Quan điểm làm ăn của tôi là "khôn ngoan chẳng lọ thật thà". Đóng bàn ghế, giường tủ cho ai, gỗ gì thì nói đúng gỗ đó, không nói dối, khoa trương. Luôn luôn giữ uy tín. Ham lời ít để có nhiều khách hàng. Đặc biệt với khách hàng ND thì luôn tính phải chăng cho họ. Khách hàng có thể đem đổi trả lại sản phẩm nếu không ưng ý hoặc nếu muốn nâng cấp sản phẩm” - ông tâm sự.

Mang bình yên cho bà con

Khi không còn băn khoăn nhiều đến miếng cơm manh áo, ông dốc sức cho công tác xã hội. Từ khi ông làm chi hội trưởng ND đến nay, chi hội của ông luôn đạt danh hiệu xuất sắc. Ông quan tâm đến từng gia đình, từng số phận con người trong chi hội. Thấy ai khó khăn là ông giúp. Một mình giúp không xuể, ông đi vận động để nhiều người cùng giúp.

Mới đây, ông vận động các nhà hảo tâm tặng 5 máy làm hương (trị giá 12,5 triệu đồng) để 5 hộ nghèo có phương tiện kiếm sống. Một trường hợp không có nghề nghiệp, ông giúp cho một xe bán bánh mì kèm theo bàn ghế để làm kế mưu sinh. Cả 6 trường hợp này đều đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Khi có sự vụ, người dân thường không điện cho công an mà điện đến Tổ nông dân xung kích. Ngay lập tức thành viên của tổ đến, giải quyết nhanh gọn, đúng luật, sau đó bàn giao cho công an.

Điều người dân nhớ nhất là việc ông tích cực vận động cho ra đời tổ Nông dân xung kích để giữ trật tự trị an trên địa bàn. Địa bàn của ông có bến xe liên tỉnh Đà Nẵng, có nhiều quán nhậu, an ninh rất phức tạp, trong khi lực lượng chức năng mỏng. Nhiều vụ đánh nhau, gây thương tích làm người dân rất hoang mang.

Ông Tường bàn với Bí thư Chi bộ khu dân cư Ngô Tấn Hường thành lập đội tự quản lấy Tổ nông dân xung kích làm nòng cốt. Được Đảng ủy, UBND phường, Công an phường đồng ý, đội tự quản ra đời. Riêng tổ Nông dân xung kích, mỗi năm tham gia giải quyết 10 vụ mâu thuẫn hoặc gây mất trật tự lớn.

Một chủ quán karaoke trên đường Bắc Sơn (Hòa An) kể: "Mới đây, có 2 thanh niên vào quán tôi ăn nhậu không chịu trả tiền, đập phá bàn ghế, ly tách, còn đuổi đánh chúng tôi. Tôi điện cho Tổ nông dân xung kích. Các anh đến ngay, giữ 2 đối tượng, điện công an đến bàn giao. Nhờ các anh mà chúng tôi yên tâm làm ăn".

Trong rất nhiều vụ việc, ông Tường nhớ nhất vụ mẹ con mâu thuẫn, người con tẩm xăng vào người định tự tử. Nghe thông tin, ông cùng anh em đến ngay. Ông và anh em áp sát người con vừa dỗ dành cho anh bình tĩnh trở lại, vừa đề phòng anh bật lửa. Mất cả giờ, cuối cùng anh em mới thuyết phục được anh ta bình tĩnh ngồi nói chuyện với mẹ. Anh này nhận ra sai trái và ký cam kết không tái phạm.