Dân Việt

Hết nghiện làm giàu trên chính quê hương

Thùy Anh 23/11/2019 17:47 GMT+7
Thực tế cho thấy việc cai nghiện ma túy là điều không hề đơn giản và có tới 90% người cai nghiện tái nghiện. Mặc dù vậy, vẫn có không ít những người nghiện từ bỏ được cám dỗ quay trở lại với gia đình và cộng đồng. Anh Phạm Văn Hoằng ở thôn An Duyên, xã Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) là một trong những người như vậy.

Cai nghiện thành công nhờ gia đình

Số liệu thống kê của Bộ LĐTBXH cho thấy có tới 90% đối tượng cai nghiện bị tái nghiện. Việc cai nghiện quả thực là việc rất khó khăn nhưng không phải là không làm được.Quả thực cai nghiện, thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy là một việc vô cùng khó khăn, nhưng nếu có quyết tâm, nghị lực cùng với những nỗ lực can thiệp, giúp đỡ của các cơ quan chức năng và sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng, người nghiện hoàn toàn có thể từ bỏ được ma túy.

img

Ngoài là người nông dân kinh doanh giỏi anh còn tham gia giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh. Ảnh minh họa

Anh Phạm Văn Hoằng ở thôn An Duyên, 54 tuổi xã Tô Hiệu(Thường Tín, Hà Nội) là một trong những tấm gương tiêu biểu đó. Từ một người nghiện ma túy thâm niên 12 năm, giờ đây anh đã trở thành công dân có ích cho cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội giúp đỡ những người từng cùng cảnh ngộ như mình.

Anh Duyên kể lại, dù đã lập gia đình và có 2 con, nhưng do cuộc sống vẫn còn nghèo khó, nên năm 1984 anh quyết định lên Mộc Châu làm ăn. Vì nơi đây chủ yếu đồng bào dân tộc tiểu số, nhận thức hạn chế nên bị khá nhiều đối tượng rủ rêdùng ma túy nên anh chơi theo.

“Hồi tham gia công hỗ trợ cộng đồng nghiện, những tụ điểm nào họ hay chích thì mình phân phát bơm kim tiêm rồi tuyên truyền, chia sẻ những gì mình đã trải nghiệm qua, động viên họ tự cố gắng thôi chứ không thể dựa vào ai được, đến điếu thuốc lá bình thường còn khó bỏ thì nghiện ma túy còn khó hơn”, anh Phạm Văn Hoàng

“Thuốc phiện thì vài ba lần là nghiện rồi, hút mãi thành nghiện nặng. Lúc nói cai thì khó lắm, vì não lúc nào cũng chỉ nhớ tới đèn, nhớ tới thuốc. Nhiều lúc giữa đêm lên cơn thèm vật vã vợ con sợ hết vía, mình lại phải chạy đi tắm cho tỉnh táo người” – anh Hoàng kể lại trong lần đầu tìm đường bỏ ma túy.

Anh Hoằng nhớ lại, ngày ấy cai rồi, nhưng tái nghiện đi tái nghiện lại vài lần. Cứ cai xong về đi làm lại thèm, lại nghiện, bao nhiều tiền của làm ra hay đồ đạc trong nhà đều không cánh mà bay vì thuốc phiện.

Thế rồi, chỉ tới khi anh dám đối diện với sự thực, từ bỏ hết về bên vợ con, nhìn thấy cảnh vợ cà các con khổ quá anh mới quyết tâm từ bỏ thuốc phiện. Mỗi một người cai nghiện thành công đều có một cách riêng, một bí quyết riêng, còn đối với anh Hoằng, để thành công ngoài sự quyết tâm của bản thân thì gia đình chính là điều quan trọng khiến anh nhìn nhận lại và thay đổi.

Anh Hoàng chia sẻ: “Nói chung thuốc chỉ là hỗ trợ thôi, còn phải tự mình, người nào không kiên trì thì thuốc cũng chả làm gì được, bỏ nó là do mình, và ở người vợ nữa, cái này cũng quan trọng lắm, người ta hiểu và chia sẻ với mình, biết động viên mình, rồi nghĩ đến các con nó khổ quá, hoàn cảnh nhà nghèo, mưa xuống là dột nát, thương vợ thương con thì mình cố mà bỏ thôi”.

Chia sẻ thêm về thành quả hôm nay, anh Hoàng không khỏi tự hào và biết ơn khi mình có một người vợ biết cảm thông chia sẻ. Nhờ có chị động viên, tha thứ mà anh có thêm dũng khí từ bỏ thuốc phiện, làm lại cuộn đời. 

Vươn lên làm kinh tế, giúp đỡ mọi người

Năm 1996 đến nay, anh cai nghiện thành công trở về gia đình cùng vợ con làm kinh tế. Ban đầu vợ chồng anh nuôi vịt đẻ trứng và làm nông nghiệp trên diện tích 4 sào Hợp tác xã giao sau đó anh mày mò tiếp tục đầu tư mua thiết bị tập trung làm nghề sản xuất bánh dày truyền thống của địa phương. Nhờ tu chí làm ăn, hiện nay thu nhập bình quân mỗi tháng 11 đến 12 triệu đồng, kinh tế gia đình anh ngày một phát triển, cuộc sống hạnh phúc.

Không chỉ là một người làm kinh tế tiêu biểu của xã, anh Hoằng còn là công dân gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương nhất là phong trào đấu tranh phòng, chống ma túy. Quyết tâm, nghị lực của anh đã khiến mọi người quý mến, ủng hộ, anh Hoằng trở thành tấm gương để những con người lỡ sa chân vào con đường nghiện ma túy có thêm quyết tâm cai nghiện.

Cuối năm 1996 sau thời gian cai nghiện thành công, anh được Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thường Tín mời tham gia đội công tác cấp phát bơm kim tiêm và bao cao su theo Đề án phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS. Trong 4 năm tham gia hoạt động, anh Hoằng nhiệt tình trong công tác, giúp nhiều người tránh khỏi hiểm họa nhiễm HIV từ việc tiêm chích ma túy và quan hệ tình dục không an toàn.

Từ một người nghiện ma túy lâu năm giờ đã cai nghiện hòa nhập cộng đồng, anh Hoằng luôn phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Năm 2015, anh Hoằng tiếp tục tham gia làm tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện của xã. Thời gian tham gia hoạt động của Đội, anh đã vận động, tuyên truyền nhiều người nghiện đi cai nghiện, động viên, giúp đỡ để người sau cai nghiện ma túy không tái nghiện: “Ai đi cai về là mình phải tiếp cận nói chuyện, chia sẻ với họ, quan trọng là động viên tinh thần để họ vực dậy, có niềm tin trong cuộc sống”. Giúp đỡ mọi người cũng chính là minh chứng cho quyết tâm làm lại cuộc đời của anh.