Dân Việt

Vùi dập Porto, Man City thẳng tiến vào vòng 1/8

23/02/2012 06:39 GMT+7
Dân Việt - Dễ dàng giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước Porto nhờ các pha lập công của Aguero, Dzeko, David Silva và Pizarro, Man City đã trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 Europa League năm nay.

Ở trận đấu này, Roberto Mancini tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 với trung phong cắm duy nhất là Sergio Aguero. Hỗ trợ phía sau anh sẽ là Yaya Toure, hai hành lang cánh gồm David Silva và Samir Nasri. Gareth Bary, Nigel De Jong là chốt chặn nơi trung tâm hàng tiền vệ. Bên phía Porto có hai sự điều chỉnh so với trận lượt đi khi Alex Sandro, Nicolas Otamendi đá chính thay Alvaro Pereira và Danilo.

img

Ngay ở giây thứ 19 của trận đấu, Man City đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Aguero. Sau đường chọc khe thông minh của Yaya Toure, “El Kun” thoát xuống nhận bóng rồi tung ra pha dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Helton.

Với tâm lý khá thoải mái, đội chủ sân Etihad đã dễ dàng nắm quyền kiểm soát thế trận. Phút 15, Nasri kiến tạo cơ hội cho Yaya Toure có cơ hội dứt điểm, nhưng cú đá của anh vẫn không thể chiến thắng được Helton trong tư thế đối mặt.

Ngay sau đó, Porto cũng đáp trả bằng một pha tấn công cực kỳ nguy hiểm. Nhận đường chuyền trung lộ của Lucho Gonzalez, Silvestre Varela nhanh chân tung ra cú sút khá căng, nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Joe Hart.

Những phút tiếp theo, Porto đã bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành của Joe Hart. Trong khi Man City chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 28, hàng thủ đội khách mắc sai lầm tạo điều kiện cho David Silva chuyền bóng để Aguero băng lên vượt qua cả thủ thành Helton, song pha dứt điểm kỹ thuật của tiền đạo người Argentina lại tìm trúng xà ngang.

Thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, đại diện đến từ Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục cầm bóng và tấn công nhiều hơn, song các chân sút của họ vẫn không thể vượt qua được hàng thủ kiên cố của Man City.

Sang hiệp hai, Man City bất ngờ tăng tốc khiến Porto rất vất vả chống đỡ. Sau khi nhận thấy sức tấn công của đội nhà không được cải thiện, Mancini đã quyết định tung Edin Dzeko vào sân thay Nasri.

Phút 77, Aguero nỗ lực đi bóng trước khi chuyền dọn cỗ cho Dzeko dễ dàng nhân đôi cách biệt cho The Citizens. Sau pha ghi bàn của Dzeko, Rolando của Porto đã phải nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi phản ứng với trọng tài (trung vệ mang áo số 14 bên phía đội khách cho rằng Dzeko đã ghi bàn ở thế việt vị).

Có được ưu thế hơn người cùng với việc Porto chấp nhận buông xuôi, đội bóng vùng Eastland đã thi đấu hoàn toàn áp đảo trong quãng thời gian còn lại. Ở các phút 84 và 86, David Silva và cầu thủ vừa vào sân thay người là David Pizarro tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 4-0 cho Man City.

Với chiến thắng này, Man xanh tiếp tục cho thấy, họ chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Europa League năm nay. Trong khi đó, Porto đã trở thành nhà cựu vô địch.