Dân Việt

Khu dân cư biến thành chợ

23/02/2012 09:19 GMT+7
(Dân Việt) - Suốt 5 năm qua, hàng trăm hộ dân tổ 9B, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) phải “sống chung với chợ” bởi một sự đồng ý khó hiểu của chính quyền thị xã khi cho phép các tiểu thương họp chợ ngay trước cửa nhà dân.

Người dân bức xúc

5 giờ sáng, khi các hộ dân còn đang chìm trong giấc ngủ, thì cả khu dân cư thuộc tổ 9B, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn đã ồn ào, náo nhiệt. Lý do, đây là thời điểm các tiểu thương đổ về họp chợ ngay trong khu vực dân cư, trước cửa nhà dân với đủ các loại hàng hóa, từ gà, vịt, rau, củ đến cá, tôm… Bà Đinh Thị Hứa - một hộ dân ở đây bức xúc: “Bao năm rồi chúng tôi phải chịu cảnh này, muốn vào nhà mình cũng phải xin phép họ dẹp hàng hóa sang một bên để lấy chỗ đi”.

img
Việc họp chợ diễn ra lộn xộn ở phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn.

Cùng chung bức xúc với bà Hứa, ông Đàm Văn Thảo - nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn nói: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên UBND thị xã, rồi tiếp xúc cử tri HĐND lần nào cũng có ý kiến, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Từ ngày họ họp chợ ở đây, sinh hoạt của các hộ gia đình bị đảo lộn hết”. Thậm chí, việc họp chợ còn tràn lên sát cổng trường mầm non phường Đức Xuân. Vừa dán tấm bảng “Cấm họp chợ” ngay trước cửa nhà mình, bà Đồng Thị Tâm than thở: “Đấy các anh xem, cứ mỗi lần họp chợ xong là rác rưởi lại tràn ngập khắp phố, không biết đến bao giờ tình trạng này mới được chấm dứt”.

Chính quyền bất lực?

Việc họp chợ lộn xộn ở phường Đức Xuân diễn ra từ năm 2007, khi UBND thị xã Bắc Kạn có quyết định giao hơn 11.000m2 các công trình hạ tầng kỹ thuật tại chợ Đức Xuân cho Công ty CP chợ Bắc Kạn sử dụng với khu vực hoạt động nằm trong khu chợ và một phần diện tích sát chợ. Tuy nhiên, trên thực tế việc họp chợ đã diễn ra tới 3-4 dãy phố của các khu dân cư. Điều đáng nói là, Công ty CP chợ Bắc Kạn đã mặc nhiên thừa nhận những dãy phố đó là… chợ của mình bằng cách cho phép nhân viên đi thu phí chỗ ngồi ở ngay trước cửa nhà dân với giá 2.000-5.000 đồng/phiên chợ.

Chợ trung tâm Bắc Kạn được khánh thành vào cuối tháng 10.2011 với tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng. Song đến nay, chợ vẫn còn rất nhiều chỗ trống, trong khi rất nhiều tiểu thương lại họp chợ trước cửa các hộ dân phường Đức Xuân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Đình Sính - Phó Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn thừa nhận có việc họp chợ trước cửa nhà dân và đã cho phép Công ty CP chợ Bắc Kạn thu phí, bởi nếu không sẽ không quản lý được. “Mặc dù chúng tôi đã cố gắng dẹp tình trạng trên, nhưng rất khó. Sau khi chợ trung tâm Bắc Kạn khánh thành, chúng tôi cũng đã có chủ trương vận động bà con chuyển sang đó kinh doanh, nhưng cũng chưa thuyết phục được nhiều” - ông Sính nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lan - Phó Giám đốc phụ trách chợ trung tâm Bắc Kạn cho rằng: “Ban đầu, nhiều bà con còn ngại vào chợ mới, vì sợ bị thu phí cao, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã tạo điều kiện hết sức khi bố trí khu vực chợ nông thôn rộng 873m2 để bà con đến họp và không thu tiền. Thế nhưng, trên thực tế do bà con vẫn quen họp chợ ở chỗ cũ, không chịu chuyển sang”.