Dân Việt

Hình ảnh cổ vũ U22 Việt Nam từ quê nhà: Từ lo lắng đến vỡ òa hò reo

Ngọc Hải 05/12/2019 16:33 GMT+7
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn biến kịch tính bất ngờ, khiến các cổ động viên trải qua các thang bậc cảm xúc từ hồi hộp lo lắng khi bị thủng lưới đến cảm xúc vỡ oà khi đội tuyển gỡ hòa.

Video: CĐV tiếp lửa U22 Việt Nam từ quê nhà.

img

Hàng trăm cổ động viên tập trung về sân bóng Đại học Y Hà Nội để theo dõi trận đấu cuối cùng của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

img

Dù không có điều kiện để sang tận nơi trực tiếp cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận đấu quan trọng này, tuy nhiên tại đầu cầu Hà Nội có rất đông CĐV tập trung theo dõi qua màn hình lớn để chứng kiến từng pha bóng trong cuộc so tài với U22 Thái Lan.

img

Những người hâm mộ có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho đội nhà chiến thắng trong trận đấu quan trọng này.

img

Nhiều cổ động viên nhiệt huyết dù ngồi trên xe lăn, hay chống nạng đều đến rất sớm để cổ vũ cho U22 Việt Nam.img

Bắt đầu trận đấu chưa được lâu, bất ngờ từ một pha sai lầm của thủ môn Văn Toản đã khiến đội nhà nhận một bàn thua đáng tiếc. Các cổ động viên đều lo lắng cho đội nhà khi bị thủng lưới quá sớm.

img

Nhiều CĐV chắp tay cầu nguyện, tiếc nuối sau bàn thua đáng tiếc của đội tuyển U22 Việt Nam.

img

Quá bất ngờ, mới chỉ hơn 10 phút đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã để thua 2 bàn, một không khí lo sợ trên khuôn mặt của các cổ động viên.

img

Sau khi bị thủng lưới quá bất ngờ trong vòng 15 phút đầu tiên, các cầu thủ U22 Việt Nam nỗ lực tràn lên tấn công, từ quả tạt của Thanh Thịnh, Tiến Linh băng vào đánh đầu ở cự ly gần đánh bại toàn bộ hàng thủ U22 Thái Lan rút ngắn tỷ số còn 1 - 2.

img

Niềm vui trở lại trên môi của các cổ động viên.

img

Không khí vỡ oà khi tuyển Việt Nam có bàn gỡ trong hiệp 1, và sung sướng hơn khi Tiến Linh ghi bàn gỡ hòa tỷ số 2 - 2.