Dân Việt

Benfica-Chelsea (1-2): Ivanovic đội vương miện cho The Blues

16/05/2013 03:44 GMT+7
Dân Việt – Quyền trượng chỉ được trao cho Chelsea ở phút bù giờ. Phải chờ tới bàn thắng ở phút thứ 90+3 của hậu vệ Ivanovic, họ mới thoát khỏi sự rượt đuổi của Benfica để bước lên ngôi vô địch Europa League.

Đội hình xuất phát:

 img
 

Benfica: Artur Moraes Luisao, Ezequiel Garay, Andre Almeida, Nicolas Gaitan, Nemanja Matic, Enzo Perez, Oscar Cardozo, Eduardo Salvio, Rodrigo, Lorenzo Melgarejo.

Chelsea: Petr Cech; Cesar Azpilicueta, Gary Cahill, Branislav Ivanovic, Ashley Cole; David Luiz, Ramires; Oscar, Juan Mata, Frank Lampard; Fernando Torres.

Chelsea đã trở thành "nhà vua" của Europa League 2012-2013 sau một trận chung kết vất vả với Benfica tại sân Amsterdam Arena sáng nay.

Mặc dù bị đánh giá yếu hơn, song Benfica đã chủ động nhập cuộc với lối chơi pressing toàn sân và tạo ra thế trận áp đảo so với Chelsea. Mặc dù vậy, các chân sút của họ đã không thể chuyển hóa những cơ hội mà mình tạo ra thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, Benfica tiếp tục tràn lên tấn công. Tuy nhiên, trong lúc chưa thể tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước, đội quân áo đỏ đã bị dính “đòn hồi mã thương” của Chelsea ở phút 60.

Nhận đường chuyền từ giữa sân của Mata (10), Torres (9-Chelsea) đột phá qua sự truy cản của trung vệ Luisao (4-Benfica) và thủ thành Artur (1) trước khi đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Chelsea.

Dẫu vậy, lợi thế dẫn bàn của Chelsea chỉ được duy trì đúng 7 phút. Xuất phát từ pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Azpilicueta (28-Chelsea), trọng tài Bjorn Kuipers không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Cardozo (7-Benfica) dễ dàng đánh lừa thủ thành Petr Cech (1-Chelsea), san bằng tỷ số 1-1 cho Benfica.

Sau bàn gỡ của Cardozo, thế trận diễn ra giằng co với những pha ăn miếng, trả miếng của cầu thủ đôi bên. Đúng vào phút 90+3, Mata (10-Chelsea) thực hiện đường chuyền như đặt từ quả đá phạt góc bên cánh phải để Ivanovic (2) bật cao đánh đầu lái bóng vào góc cao, hạ gục thủ thành Artur (1-Benfica), ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Với chiến thắng này, Chelsea đã trở thành đội bóng đầu tiên đoạt chức vô địch Champions League (2012) và Europa League trong hai mùa giải liên tiếp. Ngoài ra, The Blues còn trở thành đội bóng thứ 4, sau Juventus, Ajax Amsterdam và Bayern Munich đoạt chức vô địch ở tất cả các giải đấu cấp CLB do LĐBĐ châu Âu (UEFA) tổ chức. Trước đó, họ đã từng đoạt cúp C2 (1971, 1998), Champions League (2012) và siêu cúp châu Âu (1998).

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-1. 

img
 

Vào! Benfica-Chelsea: 1-2. Phút 90+3, Mata (10-ChelseA) thực hiện đường chuyền như đặt từ quả đá phạt góc bên cánh phải để Ivanovic (2) bật cao đánh đầu lái bóng vào góc cao hạ gục thủ thành Artur (1-Benfica), nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Phút 89, Lampard (8-Chelsea) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa dội xà ngang khung thành Benfica.

Phút 85, Mata (10-Chelsea) chọc khe cho Ramires (7) bứt tốc xâm nhập vòng cấm và tung ra cú dứt điểm nhưng Luisao (4-Benfica) đã kịp nhoài người cản phá.

Phút 83, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Salvio (18-Benfica) treo bóng vào trong vòng cấm cho Jardel (33) bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.

Phút 82, Cardozo (7-Benfica) có pha vuốt bóng chân trái từ bên ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Petr Cech (1-Chelsea) phải trổ tài cản phá.

Phút 78, Jardel (33-Benfica) được tung vào sân thay Garay (24) dính chấn thương.

img
 

Vào! Benfica-Chelsea: 1-1. Phút 67, Benfica được hưởng quả penelty sau khi Azpilicueta (28-Chelsea) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Cardozo (7) dễ dàng đánh lừa thủ thành Petr Cech (1-Chelsea), san bằng tỷ số 1-1.

Phút 66, Benfica có liên tiếp hai sự thay đổi người. Rodrigo (19), Melgarejo (25) rời sân để nhường chỗ cho Lima (11) và Ola John (15).

Vào! Benfica-Chelsea: 0-1. Phút 60, Mata (10-Chelsea) thực hiện đường chuyền từ giữa sân cho Torres (9) dẫn bóng vượt qua sự truy cản của Luisao (4-Benfica) rồi xâm nhập vòng cấm và đi qua cả thủ thành Artur (1) trước khi đưa bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Chelsea. 

img
 

Phút 59, từ bên cánh trái, Gaitan (20-Benfica) thực hiện đường tạt bóng vào trong vòng cấm cho Salvio (18) băng vào đánh đầu đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Petr Cech (1-Chelsea)

Phút 56, Oscar (11-Chelsea) bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang vào trong vòng cấm khiến Luisao (4-Benfica) phải phá bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 55, từ quả đá phạt bên cánh trái, Mata (10-Chelsea) bấm bóng vào trong vòng cấm nhưng Garay (24-Benfica) đã kịp thời phá bóng trước khi Torres (9-Chelsea) có thể tung ra pha dứt điểm.

Phút 50, Cardozo (7-Benfica) có pha chuyền bóng thuận lợi trong vòng cấm cho Rodrigo (19) băng vào dứt điểm nhưng Cahill (24-Chelsea) đã can thiệp kịp thời.

Phút 49, từ quả đá phạt bên cánh trái, Gaitan (20-Benfica) treo bóng vào trong vòng cấm, buộc Lampard (8-Chelsea) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Hiệp 2 bắt đầu.

Nhìn lại hiệp 1, thế trận trên sân khá cân bằng. Chelsea không chứng tỏ được vị thế của một đội bóng "kèo trên" so với Benfica. Thậm chí, có thời điểm The Blues còn có phần lép vế trước đối phương. Băng chứng là trong hiệp 1, Benfica nắm giữ tới 62 % thời lượng kiểm soát bóng. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, đại diện đến từ Bồ Đào Nha đã tung ra 7 pha dứt điểm nhưng đều không trúng đích. Bên phía Chelsea có 3 lần sút cầu môn, trong đó có 2 pha trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Phút 45+1, Garay (24-Benfica) nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Oscar (11-Chelsea) ngay trước vòng cấm Benfica. Ở pha đá phạt sau đó, David Luiz (4-Chelsea) lại tung ra cú đá đi thiếu chính xác

Phút 42, từ bên cánh phải, Enzo (35-Benfica) thực hiện pha treo bóng vào trong vòng cấm cho Cardozo (7) bay người đánh đầu. Bóng bay chạm đầu Ivanovic (2-Chelsea) trước khi đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.

Phút 38, Oscar (11-Chelsea) có pha chuyền bóng từ bên cánh trái vào trung lộ cho Lampard (8) khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa uy lực, buộc thủ thành Artur (1-Benfica) phải trổ tài cứu thua.

Phút 33, Cardozo (7-Benfica) có pha nhả bóng lại tuyến hai cho Gaitan (20) thực hiện pha vẩy má ngoài chân trái, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.

Phút 31, Benfica được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 25m chếch sang cánh phải. Tiếc là cú đá của Cardozo (7) lại không vượt qua hàng rào.

Phút 27, Oscar (11-Chelsea) có bóng bên ngoài vòng cấm và bất ngờ tung ra cú sút xa, khiến thủ môn Artur (1-Benfica) phải mất hai nhịp mới có thể ôm gọn.

Phút 25, từ quả đá phạt bên cánh phải, Mata (10-Chelsea) thực hiện pha treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm, khiến thủ thành Artur (1-Benfica) phải bay người đẩy bóng giải nguy.

Phút 21, Gaitan (20-Benfica) đột phá bên cánh trái rồi treo bóng vào trong vòng cấm nhưng thủ thành Petr Cech (1-Chelsea) đã đọc được ý đồ và dễ dàng ôm gọn bóng.

Phút 18, Mata (10-Chelsea) đi bóng kỹ thuật ở trung lộ nhưng đường chọc khe của anh vào trong vòng cấm cho Oscar (11) đã bị Garay (24-Benfica) bắt bài.

Phút 14, Oscar (11-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Enzo (35-Benfica) ngay trước vòng cấm Chelsea. Pha đá phạt sau đó của Cardozo (7-Benfica), đã tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea nhưng cú dứt điểm của Matic (21) lại không vượt qua được sự truy cản của Ivanovic (2-Chelsea).

Phút thứ 10, Rodrigo (19-Benfica) dẫn bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm Chelsea rồi căng ngang cho Cardozo (7) và Salvio (18) tung ra hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng không thành công.

Phút thứ 9, Lampard (8-Chelsea) có pha bấm bóng thông minh vào trong vòng cấm Benfica nhưng Oscar (11) lại không thể theo kịp.

Phút thứ 2, từ bên cánh phải, Almeida (34-Benfica) có pha tạt bóng vào trong vòng cấm cho Cardozo (7) bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Chelsea.

Trận đấu bắt đầu. Benfica giao bóng.

Do thủ quân John Terry của Chelsea chưa bình phục chấn thương mắt cá chân nên Gary Cahill tiếp tục được bố trí đá cặp trung vệ với Branislav Ivanovic. Trong khi đó, David Luiz được đôn lên đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Ramires.

Với việc Eden Hazard đang phải dưỡng thương nên HLV Rafael Benitez đã phải đặt niềm tin vào lão tướng Frank Lampard. Trên hàng tiền đạo, không có gì ngạc nhiên khi Fernando Torres được đá chính, bởi Demba Ba không thể ra sân do đã tham dự vòng bảng trong màu áo Newcastle.