Dân Việt

Champions League: Còn nước còn tát

06/03/2012 07:09 GMT+7
(Dân Việt) - Thua ở lượt đi, kể cả khi cơ hội lật ngược tình thế còn rất mong manh, từ Arsenal, Bayer Leverkusen cho tới Benfica, APOEL Nicosia sẽ nỗ lực hết sức để nuôi hy vọng thoát hiểm thành công.

Đá vì danh dự

Sau trận thua bẽ bàng 0-4 tại sân San Siro trước AC Milan trong trận lượt đi, HLV Wenger của Arsenal cay đắng thốt lên: “Đây là thất bại nặng nề và đau đớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi”. Arsenal ngay sau đó đã lâm vào một cuộc khủng hoảng nhỏ cả về thành tích lẫn tinh thần và nếu không có phong độ chói sáng của thủ quân van Persie thì họ đã chẳng thể gượng dậy.

img
APOEL – nhân tố mới trong nhiều mùa Champions Legue gần đây.

Viễn cảnh về mùa thứ 7 trắng tay liên tiếp đã có 99% trở thành sự thực. Cơ hội duy nhất để Arsenal tìm kiếm danh hiệu chính là mặt trận Champions League, nhưng sau thất bại với khoảng cách quá lớn ở lượt đi, khả năng ngược dòng của Arsenal gần như bằng không.

Tuy nhiên, các Pháo thủ sẽ không buông xuôi bởi họ sẽ đá trận lượt về trên sân nhà Emirates và họ cần chiến thắng để nuôi dưỡng đà thăng hoa cho chặng đường còn lại của mùa giải. AC Milan chắc chắn sẽ chơi chậm, chắc để triệt tiêu hưng phấn của Arsenal, nhưng kết cục hợp lý nhất cho trận này là thắng lợi nhẹ nhàng mang tính danh dự cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, dù không thua đậm như Arsenal, nhưng cơ hội đi tiếp của Leverkusen có lẽ cũng không còn. Lý do thứ nhất: Họ đã thua 1-3 trên sân nhà trong trận lượt đi. Lý do thứ hai: Đối thủ của đội bóng nước Đức là đương kim vô địch Barcelona. Với bất cứ đội bóng nào trên thế giới hiện nay, có được một trận hòa tại Nou Camp đã khó chứ đừng nói tới việc giành thắng lợi. Bởi vậy, Leverkusen nên xác định tinh thần “vui là chính” để ít nhất cũng có thể rời cuộc chơi trong tư thế ngẩng cao đầu.

Đá để... lên đời

Khác hẳn Arsenal hay Leverkusen, hai đội bóng Benfica và APOEL còn nguyên hy vọng ngược dòng sau khi chỉ thua với cách biệt tối thiểu ở trận lượt đi trên sân khách. Trận thua 2-3 trước Zenit có thể coi là thành công với Benfica khi họ rời khỏi thành phố St.Petersburg lạnh giá mà có tới 2 bàn làm vốn. Chỉ cần thắng với những tỷ số như 1-0 hay 2-1 là quá đủ để Benfica giành chiến thắng chung cuộc và đây là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi với đội bóng từng khiến Manchester United chao đảo ở vòng bảng.

APOEL là đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá đảo Síp lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong 10 trận sân nhà gần nhất ở Cúp châu Âu, APOEL chỉ để thua duy nhất một trận (và lại mang tính thủ tục) ở lượt cuối vòng bảng mùa này (thua Shakhatar Donetsk 0-2).

Với APOEL - đội bóng đến từ đảo Síp, thất bại 0-1 ở lượt đi giúp họ có quyền hy vọng khi đá trận lượt về trên sân nhà GSP. Đội hình không có lấy một cầu thủ tên tuổi nào, nhưng sức mạnh tập thể và tinh thần thi đấu chính là điểm tựa vững vàng nhất của APOEL. Nếu không tập trung tối đa, Lyon rất có thể sẽ trở thành bại tướng tiếp theo của APOEL, giống như Porto hay Shakhtar Donetsk ở vòng bảng.