Dân Việt

Ngày 8.3 nhọc nhằn những gánh hàng rong trên vai gày...

08/03/2012 06:15 GMT+7
Dân Việt - Trong khi "một nửa thế giới" hân hoan chào đón ngày 8.3 với những lời chúc yêu thương, những bó hoa tươi thắm, thì vẫn còn đó hình ảnh người phụ nữ nặng trĩu đôi vai với gánh hàng rong cả ngày dài trên phố.
img
Gánh hàng rong của người phụ nữ này chẳng khác nào một sạp hàng di động với rất nhiều mặt hàng khác nhau
img
Đôi khi gánh hàng chỉ đơn giản là vài quả bưởi...
img
Hay vài lá trầu, quả cau kèm thêm mấy chục lễ vàng hương
img
Thất thểu từng bước dài trên vỉa hè Hà Nội, bán từng lạng táo. Tất cả cùng vì cuộc sống mưu sinh
img
Mang những con cá, tôm khô đi bán, người phụ nữ này không nhớ đã bị xua đuổi bao nhiêu lần trong ngày vì mùi tanh nồng nặc bốc lên từ gánh hàng
img
 
img
Vừa gánh hàng vừa tranh thủ "liếc nhìn" những chiếc quần, áo bắt mắt vốn là những thứ đồ xa xỉ mà họ chưa bao giờ mơ tới
img
Còng lưng đẩy xe hàng
img
 
img
Đạp khắp thành phố với chiếc xe cà tàng
img
 
img
Đã ngoài 70 tuổi, bà cụ này vẫn chưa một lần nhận được món quà nào trong ngày 8.3. Với bà, hạnh phúc lớn nhất trong ngày 8.3 là bán được nhiều hàng và kiếm được nhiều tiền hơn.
img
Hoặc nếu may mắn hết hàng sớm, họ lại tất tưởi kiếm thêm với công việc rửa bát....
img
Hay tự thưởng "quà" 8.3 cho mình là một giấc ngủ trưa ngon lành, mà không cần phải giường êm, nệm ấm