Dân Việt

Rooney lập cú đúp, M.U vẫn bị Bilbao “đo ván”

09/03/2012 07:06 GMT+7
Dân Việt - Sớm có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp một nhờ công của Rooney nhưng do thi đấu như mơ ngủ nên M.U đã bị đội khách Athletic Bilbao lội ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-2.

Ở trận đấu này, M.U có rất nhiều sự xáo trộn nơi đội hình xuất phát. Rio Ferdinand, Michael Carrick, Nani, Danny Welbeck bị cất trên băng ghế dự bị. Jonny Evans đá cặp trung vệ với Chris Smalling, bên hàng lang cánh phải là Rafael Da Silva. Nơi hàng tiền vệ, gồm Park Ji-Sung, Phil Jones, Ryan Giggs và Ashley Young. Wayne Roony sát cánh với Javier Hernandez trên hàng công.

img

Tuy phải thi đấu trên sân khách, nhưng Bilbao đã nhập cuộc rất tự tin. Phút thứ 4, Fernando Llorente có nỗ lực đi bóng ngay sát vòng cầm trước khi tung ra cú sút đi chệch cột dọc.

Sau ít phút để đối thủ lần sân, M.U đã nhanh chóng tạo ra thế trận cân bằng hơn. Dẫu vậy, những pha lên bóng của họ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh của đại diện đến từ Tây Ban Nha. Phút 17, Chicharito có pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi trúng bị trí của thủ thành Gorka Iraizoz.

Đang thi đấu bế tắc, M.U bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 22. Sau pha đập nhả ăn ý với Giggs, Chicharito xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm chân trái vào góc xa buộc Gorka Iraizoz phải đẩy bóng ra và Rooney đã xuất hiện kịp thời để sút tung lưới đối phương.

Bị dẫn trước, Athletic Bilbao lập tức đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 30, Oscar de Marcos thực hiện pha tạt cánh vừa tầm để Llorente vượt qua sự đeo bám của Smalling rồi đánh đầu đi vọt xà.

Do tuyến giữa thi đấu lép vế nên hàng thủ M.U đã không ít lần phải làm việc vất vả trước lối chơi cơ động của Bilbao. Phút 33, Javi Martinez chuyền dài cho Markel Susaeta băng lên phá bẫy việt vị rồi lốp bóng đi chệch cột dọc. Ít phút sau, Andoni Iraola xâm nhập vòng cấm và ngoặt bóng loại bỏ Park trước khi tung ra cú đá quyết đoán vào góc gần buộc De Gea phải nhoài người đẩy bóng.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Bilbao cũng có được bàn gỡ ở phút 44. Sau đường tạt cánh của Susaeta, Llorente thoải mái băng vào đánh đầu tung lưới De Gea. Ở tình huống này, Smalling và Rafael đã mắc lỗi vị trí khi để tiền đạo có chiều cao 1m95 này thoải mái đánh đầu.

Sang hiệp hai, M.U vẫn tiếp tục chơi như mơ ngủ và để Bilbao chơi áp đảo. Phút 50, Iker Muniain tung ra cú sút xa buộc De Gea phải bay người hết cỡ để cản phá. Ít phút sau Llorente và Muniain tiếp tục uy hiếp khung thành Red Devils bằng những cú đá rất khó chịu.

Khi chưa giành lại quyền kiểm soát thế trận, M.U lại tiếp tục chịu tổn thất về lực lượng khi Smalling tái phát chấn thương đầu và phải rời sân để nhường chỗ cho Carrick. Phút 60, Rooney chuyền bóng cho Chicharito ở một vị trí thuận lợi trong vòng cấm, nhưng do quá cầu toàn nên tiền đạo người Mexico đã để Mikel San Jose áp sát.

Dù đã tung cả Carrick và Anderson vào sân, nhưng khả năng kiểm soát bóng của M.U vẫn không được cải thiện. Phút 68, De Marcos chọc khe thông minh cho Muniain xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm. Rất may là De Gea đã kịp khép góc.

Tới phút 72, các khán đài trên sân Old Trafford như chết lặng khi bấm bóng tinh tế cho De Marcos dứt điểm chéo góc hạ gục De Gea, nâng tỷ số lên 2-1 cho Athletic Bilbao. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy De Marcos đã ghi bàn trong tư thế việt vị.

Không còn gì để mất, M.U buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 80, Ashley Young nhả bóng cho Rooney tung ra pha sút xa đi trúng vị trí của Gorka Iraizoz.

Những phút cuối, trận đấu diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn. Phút 90, mọi hy vọng của M.U đã  chấm hết khi Muniain ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Athletic Bilbao. Đúng 2 phút sau, Rooney ghi bàn trên chấm 11m, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.