Dân Việt

Phóng viên giả trộm đồ của ba phóng viên thật

11/03/2012 15:37 GMT+7
Dân Việt - Tận dụng mối quan hệ xã giao, Lê Huỳnh Nam tự xưng là phóng viên của báo Bảo vệ Pháp luật khu vực miền Trung đã lân la làm quen với ba phóng viên thường trú của ba báo khác nhau và chôm đồ chạy mất.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai, Gia Lai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển hồ sơ sang TAND huyện Ia Grai chuẩn bị đưa ra xét xử công khai đối với Lê Huỳnh Nam (29 tuổi, quê quán huyện Tuy Phước, Bình Định) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

img
Lê Huỳnh Nam (bên phải) giả phóng viên để trộm tài sản 

Trước đó, khoảng đầu tháng 10.2011, tận dụng mối quan hệ xã giao, Lê Huỳnh Nam tự xưng là phóng viên của báo Bảo vệ Pháp luật khu vực miền Trung theo giấy giới thiệu số 50/10 ngày 19.8.2011, do ông Bùi Quang T., đại diện Báo Bảo vệ Pháp luật tại miền Trung - Tây Nguyên ký đã lân la làm quen với ba phóng viên thường trú của các báo Công an Đà Nẵng, Tiền Phong, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Vào ngày 7.10.2011, qua trò chuyện, sau khi biết nhóm phóng viên trên sẽ đi công tác tại đồn Biên phòng 717, tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, Nam tự nhận mình biết rõ đường sá nên “xung phong” dẫn đường. Đến nơi, sau khi các phóng viên tác nghiệp xong, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng 717 đã mời cơm các phóng viên

Trong khi bữa ăn đang diễn ra vui vẻ thì Nam lẳng lặng đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng quay lại. Sáng hôm sau, ba phóng viên trên phát hiện 2 máy tính xách tay, 2 máy ảnh hiệu Canon D90, cùng nhiều công cụ hỗ trợ nghề báo, tài liệu…, ước tính trị giá gần 80 triệu đồng được cất trong hai túi xách bị mất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng chứng minh được Nam là kẻ trộm. Tại cơ quan điều tra, lúc thì Nam thừa nhận hành vi trộm cắp nhưng không chỉ nơi cất giấu tài sản, lúc thì phản cung với lý do bị cơ quan công an điều tra ép cung.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Ia Grai đã làm rõ việc Lê Huỳnh Nam giả danh phóng viên và dùng nhiều thủ thuật để trộm cắp tài sản tác nghiệp của nhóm phóng viên thật trên. Cuối cùng Nam phải nhận tội.

Nam khai, lợi dụng lúc chiến sĩ đồn biên phòng và nhà báo giao lưu, Nam đã lén vào phòng lấy tài sản của các phóng viên. Sau đó, Nam mang ra bờ tường của đồn ném vào một bụi rậm bên ngoài đồn đợi sau khi êm chuyện sẽ quay lại lấy tài sản.

Tuy nhiên, sau này Nam mới biết, cạnh bụi rậm đó có một con đường mòn và tài sản trộm cắp rất có thể bị ai đó vô tình đi ngang qua nhặt được.

Ông Nguyễn Văn Huân - đại diện Báo bảo vệ Pháp Luật tại miền Trung - Tây Nguyên khẳng định: Báo Bảo vệ Pháp luật khu vực miền Trung - Tây Nguyên không hề có phóng viên nào tên Lê Huỳnh Nam còn ông Bùi Quang T. đã chính thức nghỉ hưu và chuyển giao toàn bộ công việc cho ông Huân từ cuối tháng 5.2011 nên giấy giới thiệu đề ngày 19.8.2011, không biết do đâu mà Nam có.