Dân Việt

Thanh niên 23 tuổi lĩnh án tử vì đâm chết nhân viên chốt kiểm dịch Covid-19

Minh Nhật 02/03/2020 16:30 GMT+7
Một tòa án ở Trung Quốc vừa tuyên án tử hình một thanh niên 23 tuổi sau khi người này đâm chết 2 nhân viên tại một trạm kiểm dịch Covid-19 ở địa phương.

img

Virus corona đã lây nhiễm cho hơn 80.000 người và giết chết gần 3.000 người ở Trung Quốc đại lục dù Bắc Kinh đã lập ra một mạng lưới các chốt kiểm dịch dày đặc, nghiêm ngặt khi nước này áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại, kiểm tra dân cư và phong tỏa trên toàn quốc.

Nhiều ngôi làng hoặc khu phố ở Trung Quốc cũng thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt như lập chốt kiểm dịch của riêng họ vì sợ rằng người từ nơi khác đến có thể lây nhiễm virus corona vào cộng đồng của họ. 

Vào Chủ nhật 1/3, một tòa án ở Trung Quốc đã tuyên án tử hình một thanh niên 23 tuổi sau khi người này đâm hai nhân viên tại một trạm kiểm dịch Covid-19 của làng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/2 khi Ma Jianguo đang lái một chiếc xe ô tô loại nhỏ qua trạm kiểm dịch tại làng Luo Meng ở Honghe, phía tây nam tỉnh Vân Nam, và bị nhân viên kiểm dịch dừng lại.

Ma từ chối hợp tác với các nhân viên kiểm dịch còn người đi cùng anh ta gỡ bỏ thanh rào cản để vào làng, các nhân viên trạm kiểm dịch liền lấy điện thoại để ghi lại hành vi của họ. Ma tức giận đã dùng dao đâm vào ngực và bụng 2 nhân viên tại trạm kiểm dịch. Cả 2 nạn nhân đều chết vì vết thương quá nặng.

Tuyên bố của thẩm phán cho biết, dù Ma đã tự nguyện đầu thú, nhưng vụ giết người là cực kỳ nghiêm trọng nên anh ta phải nhận án tử hình.