Dân Việt

“Đầm già” Juve và “con hát trẻ” PSG cười nụ

06/03/2013 06:57 GMT+7
Dân Việt - Juventus đã chắc chân trước lượt về khi hạ Celtic 3 bàn trắng ở lượt đi. Paris Saint-Germain (PSG) cũng đầy cơ hội đi tiếp trước Valencia. Một "già", một "trẻ" dẫn nhau vào tứ kết là kết quả có thể hình dung.

“Bà đầm già” tái sinh

Ở thời đỉnh cao, với 3 lần liên tiếp vào chung kết Champions League (1996-1998), chỉ duy nhất năm 1996 Juventus đoạt chức vô địch Champions League. Sau lần vào chung kết Champions League năm 2003 (thua AC Milan), đội bóng này đã chìm vào thảm họa. Thậm chí họ còn bị phạt phải xuống Serie B năm 2006 vì Calciopoli (bê bối dàn xếp tỷ số).

img
Thắng được Juve (phải) với 3 bàn cách biệt tại Turin là giấc mơ không tưởng với Celtic.

Những người yêu Juventus dù có lạc quan bao nhiêu đi chăng nữa cũng không dám mơ đội bóng của mình hồi sinh chỉ sau hơn 5 năm kể từ cái khoảnh khắc tồi tệ ấy. Nhưng mùa giải 2011-2012, Bà đầm già đã hồi sinh bằng chức vô địch Serie A. Năm nay, họ đang chắc chân ở vị trí đầu bảng, bỏ xa các đội bóng bám đuổi và mơ giấc mơ Champions League.

Đã thắng 3-0 trước Celtic đầy thuyết phục ở lượt đi, khi trở lại sân nhà ở trận lượt về, các cầu thủ Juventus có quyền nghĩ đến sự chuẩn bị cho trận đấu của mình ở vòng tứ kết. Thắng được Juve với 3 bàn cách biệt tại Turin là giấc mơ không tưởng của tất cả các ông lớn của bóng đá châu Âu chứ chưa nói đến một đội bóng hạng trung như Celtic.

Cất tiếng gáy sớm

Ngoài Marseille đã một lần vô địch (1993) thì nước Pháp không có được tên tuổi nào “đáng đếm xỉa” trên sân chơi sang trọng Champions League. Các đội bóng Pháp nhìn chung không được đánh giá cao cho đến trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra.

Tuy nhiên, năm nay PSG đã thực sự là một thế lực khiến người ta phải nhắc đến và nể trọng từ khi vòng loại bắt đầu. Cũng dễ hiểu vì PSG là CLB Pháp đầu tiên được đầu tư một cách khủng khiếp trong thời gian vừa qua.

Tất nhiên, ai cũng biết, ông chủ Nasser Al Khelaifi mời Carlo Ancelotti về làm HLV, mua siêu sao Ibrahimovic về không phải để vô địch Ligue I mà tham vọng của họ lớn hơn nhiều.

Trong 6 trận đấu với các đội bóng Scotland trên sân nhà, Juventus thắng tuyệt đối, ghi tới 16 bàn và chỉ thủng lưới 3 bàn, trong đó có 4 trận giữ sạch lưới.

Thắng Valencia 2-1 ở lượt đi, lợi thế cho đội bóng Pháp đi tiếp được đánh giá là lên đến 80%, nhưng PSG sẽ phải lên dây cót tinh thần lên đến hơn 100% bởi ở những trận đấu sau, các đối thủ sẽ không còn coi họ là những chú gà trống choai nữa mà đã nhìn nhận đây là một đối thủ đáng nể.

Chú gà trống Pháp đã cất tiếng gáy sớm đe dọa châu Âu, còn rất nhiều việc để cho các cầu thủ PSG sẽ phải làm để thỏa mãn tham vọng của ông chủ giàu có.

Hai trận đấu dù không quá căng thẳng nhưng nó đánh dấu sự trở lại và một cuộc vùng lên của hai CLB có tâm thế hoàn toàn khác nhau. Juventus và PSG sẽ vô cùng hối tiếc nếu họ bị sẩy chân ở lượt đấu này.