Dân Việt

Công nương Bỉ mê nông thôn Việt

14/03/2012 06:32 GMT+7
(Dân Việt) - Ngày 13.3, Công nương Bỉ Mathilde đã đi thăm vùng nông thôn Phú Thọ. Công nương đã ân cần thăm hỏi những người nông dân Việt Nam từ việc chăm sóc con cái đến việc dùng thuốc trừ sâu an toàn, hiệu quả.

Quan tâm đến đời sống nữ nông dân

Trong chuyến công du cùng chồng là Thái tử Philippe đến VN, Công nương Mathilde đã chọn Phú Thọ là điểm viếng thăm của bà, bởi đây là một trong hai địa phương thành công trong phát triển nông nghiệp nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức Vredeseiladen (VECO) của Bỉ trong việc trồng rau sạch.

img
Công nương Mathilde trò chuyện cùng vợ chồng ông nông dân Lê Văn Đức tại vườn rau sạch của gia đình.

Đến Phú Thọ, hoạt động đầu tiên của Công nương Mathilde là đi thăm Đền Hùng, tận mắt chiêm ngưỡng nơi thờ phụng các vị vua đã có công khai dựng nước Việt. Sau đó, bà Mathilde đã có cuộc gặp với Hội Phụ nữ xã Tân Đức, TP.Việt Trì. Công nương đã ân cần lắng nghe câu chuyện về những người phụ nữ nơi đây tham gia vào quy trình sản xuất rau sạch.

Khi được biết, phụ nữ chiếm số đông trong những người trực tiếp sản xuất rau sạch ở Tân Đức, Công nương đã hỏi tỉ mỉ về cuộc sống của họ, về những khó khăn mà các nữ nông dân gặp phải trong cuộc sống.

“Vậy nam giới có giúp đỡ các chị trong việc chăm sóc con cái hay không?” - Công nương Mathilde đặt câu hỏi với chị Lưu Thị Liên, một trong số những phụ nữ tham gia mạng lưới trồng rau sạch. Chị Liên cho hay, việc sản xuất nông nghiệp chiếm rất nhiều thời gian, phụ nữ tham gia vào toàn bộ quy trình sản xuất và tiêu thụ nông sản, trong khi nam giới tham gia vào những khâu nặng nhọc và độc hại. Vì vậy, trong gia đình, cả hai vợ chồng đều chia sẻ công việc với nhau, từ việc chăm sóc con cái, đến các công việc sản xuất nông nghiệp.

Sẽ mang rau su su về Bỉ

Rời Ủy ban xã Tân Đức, Công nương Mathilde đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Đức, khu 1 xã Tân Đức. Đây là hộ gia đình thành công trong việc sản xuất rau sạch. Con đường vào nhà ông Đức khá hẹp, nên chiếc xe chở Công nương Mathilde phải dừng lại ở đầu làng.

Dạo bộ trên con đường làng nước Việt, với những hàng tre xung quanh, Công nương Mathilde không ngớt trầm trồ vẻ đẹp yên tĩnh của làng quê Việt. Bà vui vẻ nói với những người đi cùng rằng, đây là một buổi tập thể dục, trong một không gian và không khí tuyệt vời.

Khi đến nhà ông nông dân Lê Văn Đức, mọi lễ nghi hoàng gia và khoảng cách ngoại giao như không còn nữa. Công nương Mathilde ân cần hỏi chuyện chủ nhà và thường xuyên chắp tay trước ngực để bày tỏ sự cảm ơn vì sự hiếu khách.

Công nương Mathilde đã trò chuyện với ông Đức về những dự án mà VECO hỗ trợ nông dân nơi đây. Bà nhấn mạnh, trong quá trình sản xuất rau sạch, phải đảm bảo được các yếu tố như bảo vệ môi trường, sử dụng đúng lượng thuốc trừ sâu, bảo đảm an toàn vệ sinh nông nghiệp và an toàn cho người lao động.

Trong câu chuyện với những người phụ nữ nông thôn Phú Thọ, Công nương Mathilde luôn nở nụ cười thân thiện và ánh mắt ấm áp như biết nói. Bà bày tỏ sự vui mừng khi được nghe những câu chuyện thành công của các chị.

Công nương cũng không quên dặn dò vợ chồng ông Đức: “Các bạn hãy nhớ, sử dụng đúng liều lượng thuốc trừ sâu, đặc biệt ít sử dụng nó là bảo vệ cho chính tương lai của các bạn”. Bà Mathilde cũng bày tỏ niềm vui khi biết, từ thành công của gia đình ông Đức, nhiều nông dân trong vùng đã học tập kinh nghiệm và tham gia sản xuất rau sạch. Khi trực tiếp xuống thăm vườn rau của gia đình ông Đức, Công nương Mathilde khẳng định, phát triển nông nghiệp bền vững là góp phần tăng cường an ninh lương thực cho toàn thế giới.

Trước khi ra về, vợ chồng ông Lê Văn Đức đã tặng Công nương bó rau su su, sản phẩm của công nghệ sạch. Công nương hồ hởi với món quà quê của người Việt, bà quay sang hỏi ông Hoàng Dân Mạc -Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ rằng món rau này có thể dùng để nấu món súp hay không? Sau khi nhận được câu trả lời, Công nương Mathilde cho biết, bà sẽ mang rau su su về Bỉ và tự tay chế biến món súp.