Dân Việt

Nữ công nhân Việt ở Malaysia òa khóc trên xe

19/03/2012 15:27 GMT+7
Dân Việt - Các nữ công nhân Việt Nam bị mắc kẹt ở Malaysia đã òa khóc trên xe buýt, khi họ trên đường tới khai báo hoàn cảnh với Cơ quan Nhập cư ở Seberang Jaya, thuộc Malaysia.

Trước lúc lên xe, có không ít bạn bè, người thân của các nữ công nhân Việt Nam đến tiễn. Giây phút chia tay diễn ra hết sức xúc động.

img
Ảnh: Star

Dự kiến, 42 công nhân Việt Nam sẽ tới trình báo tại Cơ quan Nhập cư, trước khi được đưa tới Trung tâm Bảo vệ Phụ nữ ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Chị Hiền, 45 tuổi, nức nở ôm lấy người em gái tên Hà hiện đang làm việc ở tỉnh Kangar. Qua báo chí, biết tin chị mình đang sống khổ sở, Hà đã lặn lội tới Penang để thăm nom.

“Tôi sẽ ở đây cho tới khi biết chắc rằng, chị mình đã an toàn ở Kualar Lumpur”, Hà nói.

Chị Trần Thị Nhung, 42 tuổi, cho biết, chồng chị đang cố gắng hết sức để mua được một vé máy bay cho vợ về Việt Nam.

“Chồng tôi đã vay tiền bạn bè nhưng vẫn chưa đủ. Trong cuộc điện thoại gần đây nhất, anh ấy nói đang thu xếp để vay ngân hàng một khoản”, chị Hiền kể, nước mắt lã chã.

Ngoài 42 trường hợp kể trên, cảnh sát Malaysia cũng vừa giải cứu 34 nam công nhân người Việt Nam và Nepal bị chủ lao động ngược đãi.

Theo Star