Dân Việt

B.Bình Dương tan nát dưới gót giày Merlo

09/03/2013 19:04 GMT+7
Dân Việt- B.Bình Dương bị đánh chìm ngay tại sân nhà Gò Đậu. Ở trận đấu được ví như trận Siêu kinh điển của V.League chiều nay, họ đã bị đội khách SHB.Đà Nẵng quật ngã với tỷ số 2-0 bằng cú đúp của Merlo.

Đội hình xuất phát:

img
 

B.Bình Dương: Thủ môn Phan Santos, hậu vệ Tuấn Tùng, Vicent, Huỳnh Phú, Minh Đức; tiền vệ Vũ Phong, Công Huy, Aniekan; tiền đạo Tăng Tuấn, Huỳnh Kesley, Sunday.

SHB.Đà Nẵng: Thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Hoàng Quảng, Cosmin, Hải Lâm, Tấn Điền; tiền vệ Duy Lam, Thanh Hưng, Nguyên Sa, Quốc Anh; tiền đạo Danny, Merlo.

Được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch V.League 2013 nhưng Bình Dương đã khiến người hâm mộ phải thất vọng với màn thể hiện khá nhợt nhạt của mình trong 2 trận đầu mùa.

Kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra được không ít cơ hội nhưng “dàn sao” được đặt nhiều kỳ vọng như Huỳnh Kesley, Tăng Tuấn, Aniekan, Vũ Phong… lại không thể ghi nổi 1 bàn thắng trong suốt 180 phút của 2 trận đấu vừa qua.

Sau thất bại 0-1 trước XMXT.Sài Gòn ở vòng 1, họ lại để thua “lấm lưng trắng bụng” trước SHB.Đà Nẵng tại vòng 2 chiều nay.

Một trận thua mà đội bóng xứ Thủ Dầu Một hiện nguyên hình là con “hổ giấy”. Họ có thể kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không đủ năng lực để có được bàn thắng. Và hệ quả là B.Bình Dương bị trừng phạt bởi những pha phản công của SHB.Đà Nẵng với “mũi thương” sắc lẻm Merlo.

Hai pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo người Argentina này ở các phút thứ 40 và 68 đã nhấn chìm sân Gò Đậu trong đám mây u ám của sự thất vọng.

Khởi đầu V.League 2013 với 2 thất bại liên tiếp, chiếc ghế của HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan ở đất Thủ Dầu Một đã lung lay!

Phía trước, Bình Dương sẽ phải thay đổi rất nhiều nếu không muốn bị SHB.Đà Nẵng, SLNA bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ! Chung cuộc SHB.Đà Nẵng giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước chủ nhà B.Bình Dương.

Phút 90+1, Danny (SHB.Đà Nẵng) có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Phan Santos nhưng anh lại không thể lập công.

Phút 90, SHB.Đà Nẵng tiếp tục có sự thay đổi người mang tính chiến thuật: Thanh Hưng nhường chỗ cho Minh Phương.

Phút 86, HLV Lê Huỳnh Đức đưa tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn vào thay Merlo.

Phút 75, Merlo đột phá dũng mãnh bên cánh trái trước khi dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành B.Bình Dương.

B.Bình Dương có sự thay đổi người cuối cùng: Đức Tài vào sân thay Vũ Phong.

Phút 71, Bình Dương được hưởng quả phạt hàng rào rất nguy hiểm ngay trước vòng cấm, góc sút rộng. Từ chấm đá phạt, Huỳnh Kesley đưa bóng lên trời trong sự thất vọng của CĐV chủ nhà.

Vào! B.Bình Dương-SHB.Đà Nẵng: 0-2. Phút 68, SHB.Đà Nẵng tổ chức một pha phản công hoàn hảo. Nguyên Sa chuyền bóng cho Merlo ngay sát vòng cấm. Sau một xử lý tìm kiếm khoảng trống, Merlo dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng tìm trúng cột dọc trước khi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn B.Bình Dương.

Ngay sau khi vào sân Nguyễn Hoàng Helio đã có pha đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Thanh Bình của SHB.Đà Nẵng phải vất vả bay người cản phá. Sau pha bóng này, vai của Thanh Bình đã đập khá mạnh vào cột dọc khiến anh phải nhờ tới sợ chăm sóc của các bác sỹ.

Phút 58, B.Bình Dương có sự thay đổi người thứ 2, Nguyễn Hoàng Helio vào sân thế chỗ tiền đạo Tăng Tuấn. Nguyễn Hoàng Helio sẽ chơi trên hàng công, thay vì đá ở vị trí trung vệ quen thuộc. Với sự thay đổi người này, HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan không giấu giếm ý đồ chơi bóng bổng để tạo nên sự khác biệt.

Phút 51, Tuấn Tùng (Bình Duwong) đi bóng táo bạo ở giữa sân trước khi dứt điểm ở cự ly gần 30m đưa bóng tìm đúng chỗ thủ môn Thanh Bình (SHB.Đà Nẵng) đã đón sẵn.

Đầu hiệp 2, Bình Dương có sự thay đổi người ở tuyến giữa: Ngoại binh nhập tịch Trung Sơn vào thế chỗ Công Huy.

Hiệp 2 bắt đầu!

Nhìn lại 45 phút của hiệp đấu đầu tiên, Bình Dương là đội đã chơi tốt hơn với nhiều pha dồn ép về phía khung thành SHB.Đà Nẵng. Tuy nhiên, các chân sút đất Thủ vẫn chưa thể tìm được cảm giác ghi bàn - điều đã làm hại họ trong trận ra quân ở vòng 1 V.League thua XMXT.Sài Gòn 0-1.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, một lần nữa Bình Dương phải trả giá như một quy luật tất yếu của bóng đá.

Bên kia chiến tuyến, SHB.Đà Nẵng gần như không tạo ra cơ hôi nguy hiểm nào đáng kể trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ cần 1 khoảnh khắc tỏa sáng, chớp cơ hội hoàn hảo của "sát thủ" Merlo, SHB.Đà Nẵng đã vươn lên trong sự ngỡ ngàng của rất đông CĐV đội chủ nhà.

Hết hiệp 1. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về SHB.Đà Nẵng.

Vào! B.Bình Dương-SHB.Đà Nẵng: 0-1. Phút 40, xuất phát từ đường chuyền sai địa chỉ từ giữa sân của Bình Dương, Danny (Đà Nẵng) cướp được bóng và chuyền xuống cho Merlo dứt điểm ngay ở vòng 16m50. Bóng đi hiểm hóc, chạm mép xà ngang đập xuống bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Bình Dương.

Phút 34, Sunday (Bình Dương) đi bóng dũng mãnh loạt bỏ hàng thủ SHB.Đà Nẵng và dứt điểm nhưng bị thủ môn Thanh Bình của SHB.Đà Nẵng cản phá.  Bóng bật ra và Huỳnh Kesley lao vào đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài khung gỗ đã bỏ trống.

Phút 25, từ đường chuyền thông minh của Aniekan (Bình Dương), Sunday băng xuống rất nhanh vượt qua cả thủ môn Thanh Bình (SHB.Đà Nẵng) nhưng sau đó anh lại không thể kiểm soát được trái bóng đi ra ngoài đường biên ngang đáng tiếc.

Phút 23, Huỳnh Kesley (Bình Dương) dẫn bóng phản công trung lộ trước khi chuyền đẹp cho Aniekan băng lên dứt điểm. Cú sút đi rất căng và thủ môn Thanh Bình (SHB.Đà Nẵng) chỉ còn biết đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành SHB.Đà Nẵng trong gang tấc.

Phút 19, Hải Lâm (Đà Nẵng) phạm lỗi với Sunday ngay sát vòng cấm chếch bên cánh trái. Tiếc là một lần nữa Vũ Phong lại đá phạt đi thiếu chính xác.

Phút 18, Sunday (Bình Dương) đột phá bên cánh phải nhưng nỗ lực của anh chỉ có thể đêm về quả phạt góc. Từ chấm đá phạt góc, Vũ Phong đưa bóng đi quá "hiền", không gây được khó khăn cho hàng thủ SHB.Đà Nẵng.

Lối chơi có phần quyết liệt của cầu thủ 2 đội đã khiến trọng tài phải dùng tới 2 thẻ vàng dành cho Huỳnh Phú (Bình Dương) và Thanh Hưng (SHB.Đà Nẵng) trong những phút vừa qua.

Trận đấu đã trôi qua được gần 15 phút với những diễn biến khá nhanh. Hai đội tranh cướp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân, tấn công "ăn miếng trả miếng". Sự chắc chắn của hàng thủ hai bên chiến tuyến khiến các cầu thủ tấn công gặp rất nhiều khó khăn trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 11, Sunday (Bình Dương) chuyền khá đẹp từ bên phải vào cho Tăng Tuấn nhưng tiền đạo này lại thiếu nhạy cảm trong việc đón điểm rơi, đánh đầu vọt xà khung thành SHB.Đà Nẵng.

Phút thứ 7, Quốc Anh (SHB.Đà Nẵng) thoát xuống bên cánh phải dứt điểm ở góc hẹp nhưng cú sút của anh đi thiếu lực, Phan Santos dễ dàng bắt gọn.

Trận đấu diễn ra với tốc độ khá nhanh ngay từ những phút đầu. SHB.Đà Nẵng chủ động đẩy cao đội hình tấn công.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu.