Dân Việt

Man City may mắn thoát thua trước Stoke

25/03/2012 06:48 GMT+7
Dân Việt - Được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng Man City đã phải nhờ tới bàn gỡ ở những phút cuối trận của Yaya Toure mới có thể tránh được một trận thua muối mặt trước đội chủ nhà Stoke City.

Với việc thủ quân Vincent Kompany và Joleon Lescott chưa bình phục chấn thương, Roberto Mancini buộc phải xếp Micah Richards đá cặp trung vệ với Kolo Toure. Nơi hàng tiền vệ gồm bốn cái tên Gareth Barry, Samir Nasri, David Silva và Yaya Toure. Trên hàng công, Edin Dzeko sát cánh với Mario Balotelli. Bên phía Stoke không thiếu vắng bất cứ trụ cột nào.

img
 

Khởi đầu trận đấu, cả đôi bên đều nhập cuộc khá thận trọng nhằm thăm dò lẫn nhau. Phút 12, Peter Crouch đánh đầu chuyền bóng cho thuận lợi cho Cameron Jerome, nhưng tiền đạo người Anh lại dứt điểm hụt.

Đến giữa hiệp thi đấu thứ nhất, Man City đã bắt đầu giành được quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Phút 33, Gael Clichy có pha đập nhả ăn ý với Nasri trước khi căng ngang cho Dzeko bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 41, các khán giả trên sân Britannia được một phen mừng hụt khi Glenn Whelan tạt cánh cho Jonathan Walters băng vào đánh đầu cận thành, nhưng Pablo Zabaleta đã kịp phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Sau giờ nghỉ, Man xanh tiếp tục đá như “gà mắc tóc”, trong khi Stoke vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Phút 59, cầu thủ vừa vào sân thay người là Jermaine Pennant chuyền bóng cho Crouch khống chế một nhịp rồi bất ngờ tung ra cú volley từ bên ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc xa khiến Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng, khai thông bế tắc cho Stoke.

Tuy bị dẫn trước, nhưng Man City vẫn không thể tạo ra một thế trận pressing nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Mãi đến khi Adam Johnson và Carlos Tevez được tung vào sân thay David Silva và Gareth Barry, lối chơi của The Citizens mới được cải thiện chút ít.

Phút 76, Yaya Toure có bóng ở cự ly khoảng 40m rồi bất ngờ tung ra cú “đại bác tầm xa” đưa bóng đập trúng người Marc Wilson đổi hướng nên thủ thành Asmir Begovic đành phải chấp nhận vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được quân bình 1-1 cho Man City.

Trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu, đội bóng vùng Eastland đã rất nỗ lực tấn công, nhưng các chân sút của họ vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới của Asmir Begovic thêm một lần nữa. Với kết quả hòa 1-1, Man City đã đòi lại ngôi đầu bảng với cùng 70 điểm như M.U, nhưng đá nhiều hơn 1 trận.