Dân Việt

Bé 10 tuổi bị bố đẻ đánh dã man đến mức nào?

16/05/2012 13:13 GMT+7
(Dân Việt) - Để hàng xóm không biết, trước khi đánh con, Hoàng khóa cửa lại, trói con rồi liên tục dùng gậy gỗ và dây điện quất lên khắp người con gái.

Sau khi ăn trận đòn nhừ tử của bố từ đêm trước, cháu Đặng Thị Diễm Quỳnh (SN 2002, ở xóm 9A, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) đã may mắn thoát khỏi sự kiểm soát của bố để tìm đến nhà bác gái ở gần đó kêu cứu.

Theo lời kể của chị Nghiêm Thị Anh (SN 1965, chị gái của mẹ cháu Quỳnh), trưa 12.5, khi chị đang nấu ăn thì cháu Diễm Quỳnh chạy đến, khuôn mặt hoảng loạn, sợ hãi. Chị Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cháu khóc òa nói: “Bác ơi cứu cháu với. Bác ơi đưa cháu đi viện với.

Bác ơi đưa cháu lên công an không thì bố cháu đánh cháu chết mất”. Thấy cháu nói đến đó, chị Anh hoảng hốt chạy lại ôm cháu thì phát hiện trên người cháu gái của mình đầy rẫy những vết thương mới và cũ.

img
Cháu Đặng Thị Diễm Quỳnh

Được bác hỏi han, cháu Diễm Quỳnh kể, thời gian gần đây cháu thường xuyên bị bố đẻ là Đặng Quốc Hoàng (SN 1974) đánh đập tàn bạo. Theo lời chị Anh, cháu Diễm Quỳnh bị bố đánh tàn bạo từ đầu năm 2012. Hoàng đánh con lần gần đây nhất vào khoảng 21 giờ ngày 11.5.

Để hàng xóm không biết, trước khi đánh con, Hoàng khóa cửa lại, trói con rồi liên tục dùng gậy gỗ và dây điện quất lên khắp người con gái. Vừa bị đòn đau của bố vừa quá sợ hãi, cháu Quỳnh đã không khóc được thành tiếng. Cho đến sáng hôm sau, Hoàng mới mở cửa bắt con đi mua kem. Lợi dụng lúc này, cháu Diễm Quỳnh đã chạy đến nhà bác gái.

Sau khi nhận được thông tin tố cáo của chị Anh, Đồn Công an số 19 (Từ Liêm, Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng. Khám xét nơi ở của Hoàng, cơ quan điều tra thu giữ các tang vật gồm: Dây xích, vòng sắt, dây điện và gậy gỗ.

Nhìn cháu gái, chị Anh thở dài, nói: “Số nó sinh ra, đến tuổi này cũng éo le lắm chú à”. Theo lời kể của chị Anh, năm 1998, em gái chị là Nghiêm Thanh Thủy và Đặng Quốc Hoàng quen biết, yêu thương nhau rồi nên vợ nên chồng. Năm 2002, cháu Quỳnh ra đời. Nhưng không bao lâu sau, Nghiêm Thanh Thủy bị kết án tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hoàng một thân một mình nuôi con, bản tính lại hay rượu chè nên mỗi khi say Hoàng lại đưa cháu Quỳnh ra đánh. Đến cuối năm 2007, Hoàng bị xử 2 năm tù vì đã bắt cóc chính cháu của mình để tống tiền anh ruột là 200 triệu đồng. Ra tù, Hoàng vẫn chứng nào tật đấy. Hễ con gái không nghe lời, hắn lại tiếp tục dùng vũ lực với con dù gia đình, người thân đã nhiều lần cảnh báo.

Ngày 15.5, Công an huyện Từ Liêm cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Quốc Hoàng để điều tra làm rõ vụ đánh đập hành hạ dã man cháu Quỳnh.