Dân Việt

"Tàn sát" AC Milan, Barca cân bằng kỷ lục với M.U

13/03/2013 13:02 GMT+7
Dân Việt – Với cú ngược dòng thắng chung cuộc 4-2 trước AC Milan để lấy vé đi tiếp, đội bóng xứ Catalan đã cân bằng kỷ lục với M.U ở đấu trường cựu lục địa: 12 lần góp mặt ở tứ kết Champions League.

Thua 0-2 ở trận lượt đi tại San Siro, Barcelona phải thắng Milan ít nhất 3 bàn trong trận lượt về tại Nou Camp và không để thua thêm bàn nào mới có thể giành vé đi tiếp. Nhiệm vụ khó khăn là thế, nhưng trong một buổi tối thăng hoa, nơi Messi, Xavi và Iniesta đưa thứ bóng đá tiqui-taka huyền ảo trở lại, đội bóng xứ Catalan đã khiến tất cả phải thán phục. Messi lập cú đúp, còn Villa và Jordi Alba mỗi người ghi 1 bàn để kết liễu giấc mơ tứ kết của đối thủ đến từ nước Ý.

img
Barcelona đã cân bằng kỷ lục 12 lần dự tứ kết Champions League của M.U

Chiến thắng 4-0 ở trận lượt về sáng nay giúp Barcelona lội ngược dòng thắng chung cuộc Milan 4-2, qua đó giành vé vào chơi vòng tứ kết Champions League. Không những thế, họ còn chính thức cân bằng kỷ lục 12 lần góp mặt ở tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu mà M.U thiết lập cách đây 3 năm.

Kể từ mùa 1992-1993 tới nay, tức thời điểm cúp C1 chuyển tên thành Champions League, Barcelona chỉ mới vắng mặt 2 lần, vào các mùa 1995-1996 và 1996-1997. Và trong 17 mùa còn lại góp mặt, đội chủ sân Nou Camp có 15 lần vượt qua vòng bảng, 12 lần vào tới tứ kết, 9 lần vào bán kết, 4 lần vào chung kết và 3 lần bước lên ngôi cao nhất (2005-2006, 2008-2009, 2010-2011).

img
Messi đã có thêm một trận đấu tuyệt vời nữa

Trong kỷ nguyên Champions League, Barcelona chỉ thực sự thành công kể từ năm 2005. Mùa 2005-2006, với những Ronaldinho, Eto’o, Deco và Belletti trong đội hình, Frank Rijkaard đã giúp Barcelona đánh bại Arsenal 2-1 trong trận chung kết tại Paris.

Tới mùa 2008-2009, với bộ đôi Josep Guardiola - Tito Vilanova trên băng ghế huấn luyện và lứa cầu thủ tài năng Xavi, Messi, Busquets, Iniesta trong đội hình, “gã khổng lồ xứ Catalan” đánh bại M.U trong trận chung kết tại Olimpico (Rome). Hai năm sau, họ lần nữa đánh bại đại diện nước Anh trong trận cuối cùng. Lần này, trận đấu diễn ra tại Wembley (London).

Vẫn với một dàn cầu thủ từng giành 2 chức vô địch Champions Laeague gần nhất, chỉ khác không còn Guardiola trên băng ghế chỉ đạo, liệu Vilanova có lần nữa giúp Barcelona làm lên lịch sử? Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới.