Dân Việt

Những nữ sinh viên lái xe ôm chuyên nghiệp

17/03/2013 07:49 GMT+7
(Dân Việt) - Những sinh viên nữ trẻ trung với đồng phục áo vàng trên chiếc xe gắn máy chở học sinh đến trường mới xuất hiện trên đường phố Hà Nội trong thời gian gần đây nhưng đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Công việc mà tưởng chừng chỉ dành cho nam giới giờ đã trở thành niềm yêu thích của một bộ phận các bạn nữ sinh đầy cá tính, thích được làm những việc “không giống ai” này.

 img
Đội xe ôm Thân Thiện đưa đón học sinh tại Trường THCS Phú Diễn (Từ Liêm, Hà Nội).

Nữ xe ôm thân thiện

Gặp Hoàng Thị Xuân (sinh viên năm thứ 3, Trường đại học Thương mại Hà Nội), một cô gái trẻ tuổi nhưng tràn đầy nhiệt huyết của Công ty TNHH TT (Đức Diễn, Từ Liêm, Hà Nội), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị về chuyện làm nghề của một nữ tài xế xe ôm.

Với giọng nói trong trẻo, Xuân hào hứng kể cho chúng tôi nghe về công việc của mình: “Nhiệm vụ của bọn em là chuyên đưa đón các em học sinh theo lịch học được sắp xếp sẵn. Hiện nay, em đang phụ trách đưa đón một bé gái tên Thu từ khu Văn công Mai Dịch đến Trường tiểu học Lômônôxốp (Mễ Trì, Từ Liêm) 5 ngày trong tuần".

 img
Lái xe an toàn luôn được các bạn tài xế nữ đặt lên hàng đầu.

Công việc bắt đầu từ sáng sớm, Xuân phải chở vị khách nhí đi ăn sáng theo yêu cầu của phụ huynh rồi đưa đến trường học đúng giờ và đón về nhà vào 5 giờ 30 mỗi ngày. Mặc dù là nhân viên mới của công ty nhưng đối với Xuân, công việc lái xe đã trở nên quen thuộc và rất thoải mái.

Xuân chia sẻ: "Ngày nào hai chị em cũng nói rất nhiều chuyện trên suốt quãng đường đi về. Có khi là những chuyện buồn vui trong học tập, và cũng có khi là những câu hỏi tò mò về những chuyện của tuổi dậy thì”. Dường như, đối với các em học sinh thì những nữ xe ôm mà các em gặp gỡ hằng ngày vừa là người chị, vừa là người bạn để chia sẻ những vấn đề mà không phải lúc nào bố mẹ các em cũng có thời gian để lắng nghe.

Sự thân thiện, vui vẻ, tận tình của Xuân đã gây cảm tình rất đặc biệt với bé Thu. Để thể hiện tình cảm của mình, bé còn viết một bài thơ tặng Xuân, trong đó có đoạn: “Chị Xuân thì rất dễ thương/ Sáng nào đi học cũng thường đón em/ Ân cần chu đáo cười duyên/ Cảm ơn chị nhé, em iu chị nhiều… ”.

Sự trẻ trung, năng động, vui vẻ, cởi mở của Xuân và các bạn nữ trong đội lái xe ôm Thân Thiện rất được các bậc phụ huynh tín nhiệm. Nói về nữ tài xế xe ôm của con gái mình, chị Mai - mẹ của bé Thu - không tiếc lời khen ngợi: “Công việc bận rộn nên tôi không có thời gian đưa đón con đi học được.

May có mấy em gái lái xe ôm bên Công ty Dịch vụ vận tải Thân Thiện đưa giúp nên tôi cũng yên tâm đi làm. Lúc đầu, thấy các em là nữ mà làm nghề xe ôm, tôi cũng rất lo. Nhưng khi thấy các em chạy xe cẩn thận, vững vàng nên tôi rất tin tưởng”.

 img
Tài xế Xuân (thứ 3 từ trái sang) và các đồng nghiệp trẻ trung, duyên dáng.

Nghề chẳng giống ai

“Nghề gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được. Nghề nào cũng là nghề, mình kiếm tiền bằng chính mồ hôi và nước mắt của bản thân thì không có gì phải ngại. Các bạn sinh viên nữ thường hay chọn những công việc nhẹ nhàng như đi dạy thêm, bán hàng quần áo… nhưng em lại thích nghề chạy xe ôm đưa đón học sinh”.

Mở rộng đội ngũ nữ sinh lái xe ôm

“Chúng tôi nhận được nhiều lời khen ngợi từ các bậc phụ huynh dành cho các bạn nữ sinh viên đang làm xe ôm đưa đón học sinh đi học. Đều là những sinh viên trẻ nên họ dễ dàng gần gũi với những khách hàng nhỏ tuổi của mình. Để mang lại một dịch vụ mới, khắc phục những yếu điểm và tạo ra sự cạnh tranh chuyên nghiệp, chúng tôi đang tích cực tuyển thêm những nữ sinh viên yêu thích công việc này, có khả năng chạy xe an toàn và xử lý tình huống tốt nhất. Đồng thời, công ty cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các bạn sinh viên bằng cách sắp xếp công việc cho họ tại các địa điểm gần với nơi ở, nơi học tập, tạo ra môi trường làm việc thuận lợi nhất, được đào tạo chuyên nghiệp nhất” (Ông Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Thân Thiện).

Đó là những lời tâm sự rất thật của bạn Trương Thùy Linh, 23 tuổi, sinh viên Trường đại học Công nghiệp Hà Nội. Khi được hỏi về cơ duyên đến với nghề, Linh cười bộc bạch: "Nhìn thấy bạn mình đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, em cũng muốn tự kiếm công việc riêng cho bản thân mình. Ban đầu, em tìm mãi mà không ra công việc phù hợp.

Một hôm, đi trên đường, em thấy có bạn mặc áo vàng điều khiển xe gắn máy với chiếc đồng hồ tính tiền tự động, bên trên gắn chữ xe ôm Thân Thiện. Em tiếp cận hỏi thông tin và thấy thích thú với công việc này ngay. Ban đầu, em cũng hơi ngại vì trước giờ thấy toàn các bạn nam làm nghề xe ôm nhưng sau đó em quyết tâm đến công ty xin vào làm việc".

Cũng là sinh viên Trường cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội, Thùy có cá tính rất mạnh mẽ và là người đă gắn bó với đội xe ôm Thân Thiện từ những ngày đầu thành lập. Thùy tâm sự: “Các bạn trong lớp em phần lớn đi làm thêm ở các cửa hàng kinh doanh, buôn bán, phục vụ ở quán cà phê, quán ăn…

Khi biết em làm nghề lái xe ôm, nhiều bạn hỏi tại sao lại chọn công việc chẳng giống ai như thế. Tuy nhiên, em vẫn quyết tâm làm tới cùng vì em thực sự cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi làm công việc đó”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nghề đưa đón học sinh bằng xe gắn máy là hình thức dịch vụ mới nở rộ ở Hà Nội trong thời gian gần đây. Với các bạn sinh viên, công việc này đem lại thu nhập khá cao và dễ dàng thu xếp thời gian phù hợp.

Trung bình một nữ xe ôm làm nhiệm vụ đưa đón học sinh có mức lương ổn định từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Họ được công ty đào tạo qua những khóa học ngắn hạn về lái xe an toàn và được hưởng các chế độ về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Để làm tốt công việc này, các bạn nữ tài xế phải cực kỳ chú ý đến việc đưa đón các em đúng giờ theo yêu cầu của phụ huynh. Sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường, các bạn lại tất bật đi đón những khách hàng nhí của mình. Nhiều lúc mệt toát mồ hôi nhưng trên môi họ vẫn nở những nụ cười thân thiện.

Theo Dòng Đời