Dân Việt

Vượt dông bão cứu 11 ngư dân

05/04/2012 07:03 GMT+7
(Dân Việt) - Khi tàu của cảnh sát biển tiếp cận được tàu cá Qng 90046 cách bờ biển Quảng Nam khoảng 350 hải lý (hơn 600km), lúc đó, 11 ngư dân trên tàu đều đuối sức, không thể đứng dậy.

Chiều 4.4, tại Cảng Tam Quang (Núi Thành, Quảng Nam), tàu CSB 9002 của Cảnh sát biển Vùng 2 đã lai dắt tàu bị nạn Qng - 90046 (do ông Nguyễn Văn Mãng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng) cùng 11 ngư dân vào bờ trong sự vỡ òa niềm vui của thân nhân các ngư dân bị nạn.

Thuyền thưởng Mãng kể: “Khoảng 20 giờ ngày 26.3, lúc chúng tôi đang đánh bắt trên biển Hoàng Sa, trời nổi gió to, sóng lớn, bỗng dưng máy tàu không nổ và bình ắc quy đề máy bị nổ. Tàu bị sóng đánh trôi đi, chúng tôi liên lạc với các tàu bạn cầu cứu nhưng không tàu nào bắt được tín hiệu”.

Đến ngày thứ ba (ngày 29.3), lương thực trên tàu cũng hết, nước uống cũng không còn, các ngư dân đành lấy nước biển nấu cháo ăn để cầm hơi. Họ bắt đầu hoang mang, sợ chết”.

img
Người nhà ông Mãng khóc khi thấy tàu cá cập bến an toàn.

Sau đó, tàu Qng - 90552 (do ông Phạm Văn Quang, trú Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng) nhận được tin báo nên chạy đến ứng cứu và lai dắt tàu của ông Mãng đi được 2 ngày. Đến ngày 31.3, bão lên cấp 8, tàu của ông Quang cũng bị chết máy và 2 tàu từ đó cách lìa nhau ra xa hơn. Lúc này, các ngư dân còn hoảng loạn hơn.

Theo đại tá Nguyễn Quang Trung - Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển Vùng 2, ngày 31.3, đơn vị nhận được tin báo có hai tàu cá bị chết máy trôi dạt trên biển. Ngay lập tức, tàu CSB 9002 gồm 28 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương lên đường ứng cứu.

Đến ngày 1.4 thì tàu CSB 9002 tiếp cận được tàu của ông Quang và tiến hành lai dắt tàu này vào đất liền an toàn. Lúc này biển động và sóng mạnh lên cấp 8, nhưng tàu CSB 9002 tiếp tục ra khơi để tìm tàu cá của ông Mãng.

Đến ngày 2.4, tàu CSB 9002 tiếp cận được tàu cá Qng 90046 khi đang cách bờ biển Quảng Nam khoảng 350 hải lý (hơn 600km). Lúc đó, 11 ngư dân trên tàu đều đuối sức, không thể đứng dậy...

Chị Võ Thị Sang - vợ thuyền trưởng Mãng, cho biết, chiếc tàu bị nạn do 3 anh em trong nhà chung tiền lại đóng, trị giá trên 1 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 700 triệu đồng. “Nếu không có các chiến sĩ Cảnh sát biển Vùng 2 không ngại hiểm nguy bão to sóng lớn, xông pha ra biển cứu tàu, không biết số phận của 11 ngư dân trên tàu giờ ra sao, và gia đình chúng tôi sẽ sống như thế nào” - chị Sang nghẹn nghào.