Dân Việt

Văn hóa từ chức: "Món" xa xỉ

05/04/2012 19:47 GMT+7
(Dân Việt) - Ông sếp công ty em chẳng biết hôm qua đọc báo thế nào, cứ xuýt xoa: "Sao bên người ta nghiêm thế, còn bên ta thì…". Em lựa lời gạn hỏi, thì sếp bảo có một cán bộ lãnh đạo cấp rất to vừa mới từ chức vì bị tố cáo đạo văn.

- Ông sếp to nào thế? Dù có bị tố cáo, thì cũng phải xử lý theo "quy trình" chứ, đâu cứ hễ tố cáo là từ chức ngang xương?

- Thưa bác, đó là… Tổng thống Hungary. Ông tổng thống bị tố "đạo văn" luận án tiến sĩ.

- Ối giời, bên Tây họ từ chức phải rồi, còn anh cứ tưởng bên ta, làm gì có. Thế nên phen này sếp em mới dự định… noi gương Tổng thống Hungary mà từ chức.

- Lạ nhỉ? Sếp có đạo văn à?

- Không đạo văn, hoàn toàn không. Nhưng sếp nói cán bộ dưới quyền sếp toàn dùng bằng giả, so với đạo văn thì cùng một giuộc đồ giả có kém gì nhau. Vậy mà họ không chịu… từ chức, còn sếp cũng không cách chức họ được vì toàn là "con anh Sáu, cháu anh Năm" cả, nên sếp bất lực, sếp dự định từ chức.

- Nghe có dũng khí đấy. Nhưng mới "dự định" thôi, thì vẫn còn… khó tin bởi "văn hóa từ chức" hãy còn là món xa xỉ bên ta.