Dân Việt

Got Talent “tiêu hoang”, khán giả bối rối

18/03/2013 08:51 GMT+7
Dân Việt - Quá nhiều tiết mục xuất sắc cùng được biểu diễn trong cùng một đêm thi đã khiến không chỉ giám khảo mà cả khán giả Vietnam's Got Talent cũng phải đau đầu, bối rối trong khâu bình chọn.

Các hẳn những đêm thi trước, có thể nói, bán kết 5 - Vietnam’s Got Talent phát sóng tối qua, 17.3 là tập có chất lượng tốt và đồng đều nhất của chương trình tính từ đầu mùa, với sự cống hiến của những tiết mục thực sự ấn tượng.

img
Giám khảo, MC và các thí sinh chụp chung tấm ảnh kỷ niệm

Đầu tiên phải kể đến là hai giọng hát “nổi da gà” của chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên và cô bé nổi loạn Tường Vi Vân.

Với thế mạnh là chất giọng tenor hiếm, Trần Hữu Kiên khiến cả giám khảo lẫn khán giả trường quay đứng ngồi không yên khi anh cất giọng cao vút với nhạc phẩm “Hồ trên núi” nổi tiếng của Phó Đức Phương. Bên cạnh đó, tài năng thổi sáo ở khúc dạo đầu cũng là một điểm nhấn thú vị trong tiết mục của chàng luật sư.

img
Tuổi 15 nổi loạn của Tường Vi Vân

Nếu như Trần Hữu Kiên mang phong cách đĩnh đạc, lịch lãm thì cô bé 15 tuổi Tường Vi Vân lại cực kỳ nổi loạn như một ca sĩ da màu. Ngay cả cách chọn bài “You and I” của Lady Gaga cũng đã phần nào thể hiện được cá tính âm nhạc của em.

Nói tới bộ môn nhảy, rất nhiều người cảm thấy nuối tiếc vì tới nay, vẫn chưa có đại diện nào lọt vào vòng bán kết. Tuy nhiên, với màn biểu diễn đẹp mắt, sáng tạo trong bán kết 5, nhóm nhảy HFO của những chàng trai đeo nơ đang đứng trước cơ hội phá tan được “cái dớp” này.

img
Các chàng đeo nơ của nhóm HFO

Bốn tiết mục còn lại gồm: búng tay chơi nhạc của Phạm Anh Tú, tâng bóng nghệ thuật của Ngyễn Hải Lam, trượt patin của nhóm VNFSK và múa của “chim công nhí” Nguyễn Trang Linh đều để lại những ấn tượng tốt đẹp bởi kỹ thuật, sự dàn dựng và nỗ lực của các thí sinh.

Nhìn chung, cả 7 tiết mục trình diễn tối qua đều mang một màu sắc riêng, một dấu ấn riêng. Chính điều đó đang làm khó khán giả vì không biết phải loại tiết mục nào.