Dân Việt

Cô dâu, chú rể, 300 khách nhập viện sau đám cưới

16/04/2012 06:11 GMT+7
(Dân Việt) - Sau khi dự một đám cưới ở bản Hụn, xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La (Sơn La) khoảng 300 người, cả cô dâu, chú rể, người già, trẻ nhỏ phải cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm.

Cả bản đi cấp cứu

Đám cưới của đôi nam thanh nữ tú: Cà Văn Thắng và Quàng Thị Sinh ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ diễn ra vào trưa 12.4 trong sự chúc mừng hạnh phúc của hàng trăm người đến từ trong và ngoài bản.

img
Hội Phụ nữ TP. Sơn La nấu cháo đậu xanh cấp phát cho các gia đình nạn nhân bị ngộ độc.

Anh Tòng Văn Hùng, dân bản Hùn kể: Chúng tôi đến giúp gia đình mổ bò, lợn, làm cỗ từ chiều 11.4. Đêm đó, mọi người ăn uống thoải mái nhưng hôm sau vẫn làm cỗ, tiếp khách bình thường. Không ngờ đêm 12.4, tôi thấy người mệt nhoài, buồn nôn, cứ nghĩ là do say rượu.

Một lúc sau thì các con tôi cùng đi dự đám cưới về cũng miệng nôn, trôn tháo. Điện thoại cho các nhà khác thì cũng trong hoàn cảnh như thế cả. Thế là cả bản nháo nhác, cuống cuồng như bị ma ám. May là lực lượng y tế của tỉnh và thành phố kịp thời có mặt, khám, sơ cứu và đưa người nhập viện khẩn trương.

Ông Tòng Văn Nguyên, dân bản Hùn, cho biết: Đến cả trẻ con bú sữa từ bà mẹ đi đám cưới về cũng phải cấp cứu. Cô dâu, chú rể và gia đình nội ngoại 2 bên đang có tới mấy chục người cùng nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Bản bây giờ rất vắng vì người bị nhẹ thì cũng ra trạm y tế xã nằm; người khoẻ thì đi trông nom người ốm. Nhà nào ít nhất cũng có 1 người bị ngộ độc. Đó là chưa kể các bản lân cận, khách từ xã, huyện khác về dự đám cưới. Đây là vụ việc chưa từng thấy ở Sơn La…

Bệnh viện quá tải

Trước cửa khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, một tốp phụ nữ đang ì ạch khiêng đến những cái nồi to tướng và í ới gọi người ra nhận cháo. Lập tức, hàng chục người từ trong khoa tay bát, tay cặp lồng, ùa đến.

Chị Phạm Thị Thanh Ngân - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quyết Tâm, TP.Sơn La vừa múc cháo cho người nhà nạn nhân, vừa tâm sự: Đây là sáng kiến của Hội Phụ nữ thành phố nhằm chia sẻ với bệnh viện và gia đình nạn nhân. Mỗi ngày chúng tôi nấu 8 nồi cháo đậu xanh to như thế này mới đủ cấp phát.

Do khoa hồi sức hạn chế chỗ nằm, lại đang phải điều trị thêm nhiều bệnh nhân khác nên bệnh viện phải kê thêm giường ngoài hành lang, và các khoa khác trong bệnh viện cũng phải đón nhận bệnh nhân ngộ độc và đều phải ghép 2 bệnh nhân/giường.

Điều dưỡng viên Cầm Ngọc Ninh (khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La), cho biết: Số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm vụ đám cưới bản Hùn đang nằm tại khoa chỉ có 28 người trong tổng số hơn 200 người đã nhập viện. Các khoa khác đều phải "chia sẻ" số bệnh nhân và hoạt động hồi sức cấp cứu để giảm tải. Hiện tình trạng phục hồi sức khoẻ của các nạn nhân rất khả quan.

Đến thời điểm này, tuy vụ ngộ độc sau đám cưới ở bản Hùn chưa có ai tử vong nhưng số lượng bệnh nhân vẫn có thể tăng vì còn nhiều thực khách của đám cưới là người ở các xã, bản xa có khả năng bị ngộ độc nhưng chưa kịp vào viện.

Nguyên nhân vụ ngộ độc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.