Dân Việt

Ấn tượng đẹp từ ngày đầu quân ngũ

23/03/2013 06:52 GMT+7
(Dân Việt) - Sau gần 1 tháng giao quân, 556 thanh niên các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Gia Lai đã coi Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1 (Quân khu 5) là ngôi nhà mới của mình.

Đại úy, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Trường Sinh cho biết: “Vừa xuống xe, bộ đội được biên chế ngay về các đầu mối. Tuần đầu anh em được cắt tóc gọn ghẽ, hướng dẫn cách xưng hô, chào hỏi, tập hợp đội hình, xếp đặt nội vụ… nhằm sớm hòa nhập với môi trường mới”.

img
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3 học điều lệnh đội ngũ.

Đối mặt với thử thách đầu tiên là nỗi nhớ nhà, nhớ quê, chiến sĩ mới đã có “phép trợ giúp” của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”. Thượng úy Phạm Lê Văn - Chính trị viên phó, Tổ trưởng Tổ tư vấn Tiểu đoàn 3 nói: “Chúng tôi chủ động gặp riêng từng tân binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, số đã có vợ con hoặc cha mẹ đang đau ốm... để tư vấn, tiếp thêm cho chiến sĩ bản lĩnh, nghị lực”.

Đến Đại đội 11, đơn vị huấn luyện 140 tân binh của Tiểu đoàn, có thể thấy tân binh đã ổn định tư tưởng. Chiến sĩ Đinh Nhíp (dân tộc Ba Na) có vợ vừa sinh con 15 ngày, bảo: “Ở đâymọi thứ đều tốt, song mình vẫn nhớ vợ con lắm. Cán bộ vừa hướng dẫn cho mình cách tiết kiệm phụ cấp gửi về mua sữa cho con”. Sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, chiến sĩ Siu A Suốt (dân tộc Jơ Rai) tâm sự: “Trước khi đi bộ đội, mình ở với chị gái đã lập gia đình, đi rồi cứ nghĩ lo cho chị. Được trung đội trưởng cho mượn điện thoại gọi về hỏi thăm tình hình, mình mới yên bụng hơn”. Thật vui vì từ những ngày đầu tiên, những người lính giúp nhau cùng vươn lên xứng danh anh “Bộ đội Cụ Hồ”.