Dân Việt

Quá tin tưởng, thiếu nữ bị bạn chat hại đời

30/04/2012 10:00 GMT+7
Bắt xe từ Thanh Hóa lên Hà Nội để xin việc, Hà đã bị nam thanh niên mới quen qua mạng đưa vào nhà nghỉ.

Sau nhiều lần trò chuyện trên mạng, Nguyễn Hữu Công (19 tuổi, ở Hưng Yên) đã rủ thiếu nữ tên Hà (22 tuổi, ở Thanh Hóa) lên Hà Nội và hứa xin việc giúp.

img
Công tại cơ quan công an. Ảnh: H.A.

Chiều 25.4, Công ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội) đón Hà. Thay vì đưa đi ăn tối, cậu lại chở cô bạn quen qua chat đến một nhà nghỉ trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy). Công lấy lý do mệt và trời tối nên thuê 2 phòng để nghỉ tạm.

Sau khi nhận phòng, Công liên tục sang đập cửa phòng của Hà và giục cô đi tắm. Nghi ngờ gặp phải "yêu râu xanh", Hà lấy lý do bị "đèn đỏ". Tuy nhiên, Công đe dọa nếu không để anh ta thỏa mãn thì sẽ gọi thêm bạn đến nên thiếu nữ này đành mở cửa.

Sau khi bị hãm hại, lấy lý do ra ngoài mua băng vệ sinh, Hà trốn khỏi nhà nghỉ, đến công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) tố cáo.

Tại trụ sở công an, Công khai nhận hành vi của mình. Cơ quan chức năng đang tạm giữ Công để điều tra về hành vi hiếp dâm.

* Tên cô gái đã được thay đổi.

Theo VnExpress