Dân Việt

Ông nông dân hào hiệp

26/03/2013 10:09 GMT+7
(Dân Việt) - Tạo việc làm cho hơn 100 lao động, cho Quỹ Hỗ trợ ND mượn 500 triệu đồng không tính lãi... là những hoạt động của ND sản xuất kinh doanh giỏi Nguyễn Nho Chắn (60 tuổi), ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.

Thời thơ ấu quần quật với ruộng đồng vùng quê chiêm trũng Nông Cống (Thanh Hóa) đã cho ông Chắn lòng kiên nhẫn, sự dẻo dai của một lực điền. Sau khi rời quân ngũ, ông Chắn khai hoang trồng rừng, nuôi cá, tích cóp dần dần, đến năm 2005 được UBND TP.Đà Nẵng cho phép, ông khai thác mỏ đá Phước Lý (Hòa Minh) phục vụ hoạt động xây dựng.

img
Ông Chắn đã cho trồng 2ha rừng tràm để giải quyết ô nhiễm môi trường từ mỏ đá.

Làm giàu không quên bảo vệ môi trường

Ban đầu, tiền bạc của ông Chắn chưa nhiều, mỏ làm thủ công nên ngày khai thác vài chục khối đá. Làm đồng nào, ông tích cóp đầu tư cơ giới hóa dần. Đến nay, ông sắm được 13 xe múc, 4 xe ben, 3 xe xúc lật, 1 giàn nghiền sàng đá... Trung bình 1 ngày ông làm 400m3 đá cung cấp cho thị trường. Những năm gần đây, mỗi năm ông lãi 1 tỷ đồng, riêng năm 2012 ông nộp 3,5 tỷ đồng tiền thuế. Lao động của ông hơn 100 người, có thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Làm khoáng sản nói chung, trong đó có khai thác đá, rất dễ bị người dân xung quanh ghét, phản ứng vì ô nhiễm môi trường và nguy cơ gây tai nạn. Riêng mỏ đá của ông thì không xảy ra các tình trạng đó. Ngay khi được thành phố cho phép làm mỏ đá, ông đã trồng 2ha tràm nhằm tạo môi trường xanh, ngăn bụi bay ra xung quang.

Ông đào ao ngay trong mỏ đá để nuôi cá vừa cung cấp thực phẩm cho bữa ăn công nhân, vừa tạo sự mát mẻ, điều hòa không khí. Chưa hết, ông đầu tư lắp đặt giếng máy dọc đường trong khu dân cư mà xe chở đá đi qua, rồi mua ống dây, thuê người dân gần đó bơm nước tưới đường hàng ngày. Người dân vừa có con đường mát mẻ, vừa có tiền, lại có sẵn giếng để phục vụ nước cho gia đình. Chưa hết, ông Chắn còn thuê người dân địa phương quét đường hàng ngày để giữ con đường luôn sạch sẽ dù xe đá của ông có qua lại. Người dân địa phương không ai có một lời phàn nàn về ô nhiễm môi trường.

Cho Quỹ Hỗ trợ ND mượn tiền

Ông Chắn là người sống có tình với mọi người, trước hết là với công nhân của mình. Người lao động của ông không chỉ thu nhập cao, được lo chỗ ăn nghỉ đàng hoàng, mà khi ai có chuyện gì ông đều quan tâm giúp đỡ. Cách đây 2 năm, công nhân Nguyễn Trọng Dương bị tai nạn giao thông, thập tử nhất sinh. Nghe tin, ông Chắn đến ngay bệnh viện ứng 150 triệu đồng cho anh chạy chữa. Ông còn điều động xe chở mấy chục công nhân đến bệnh viện truyền máu cho nạn nhân (tổng cộng 15,5 lít máu). Nhờ đó, anh Dương được cứu sống và bây giờ anh luôn coi ông như người cha thứ 2, người đã cải tử hoàn sinh cho mình.

Bà Đào Thị Kim Huyền - Trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội ND TP.Đà Nẵng cho biết:

“Quỹ Hỗ trợ ND các cấp được xây dựng nên một phần từ những nhà hảo tâm, những người làm ăn thành đạt. Riêng ông Nguyễn Nho Chắn đã cho quỹ mượn nửa tỷ đồng không tính lãi”.

Liên tục nhiều năm nay, năm nào ông Chắn cũng ủng hộ hàng chục triệu đồng để trao học bổng cho học sinh nghèo. Nông dân Liên Chiểu biết ơn ông, nhất là việc ông đã cho Quỹ Hỗ trợ ND quận mượn 500 triệu đồng không tính lãi trong 5 năm (2011-2015) để cho ND nghèo vay làm ăn.

Chị Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội ND quận Liên Chiểu cho biết, nhờ tiền của ông Chắn cho mượn, 45 hộ ND nghèo, hộ bị thu hồi đất đai, không có việc làm trong quận đã được vay vốn ưu đãi để chuyển sang nghề mới (mỗi hộ từ 10 - 20 triệu đồng). Đến nay, hầu hết các hộ này đã thoát nghèo. “Ông Chắn được công nhận là hộ ND sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc nhiều năm liền và là người có tấm lòng hào hiệp...” - chị Hiền thông tin.