Dân Việt

Gặp 141, "lòi đuôi" trộm cướp

27/03/2013 15:25 GMT+7
Không xuất trình được giấy tờ xe, cộng với việc đem theo bình xịt hơi cay, 2 thanh niên đã bị 141 vạch trần bộ mặt là 2 tên cướp đang đi "săn hàng".

Khoảng 21h30' tối 26.3, Tổ công tác Y1/141 do Thiếu tá CSGT Trần Quang Vinh làm chỉ huy, chốt trực tại nút giao thông Cầu Giấy - Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội, phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy BKS 29H1-137.27, không đội mũ bảo hiểm, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tại đây, cả người cầm lái và người ngồi sau đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến chiếc xe, cũng như giấy tờ tùy thân. Lý giải về chiếc xe, nam thanh niên cầm lái nói: "Xe của anh Trưởng, thằng bạn em nó mượn, nên em xuống lấy về cho anh ấy". Nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường, chỉ huy tổ Y1 đã chỉ đạo lực lượng xác minh chiếc xe trên về Phòng CSGT Công an Hà Nội.

img
Hai đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến chiếc xe và cũng không có giấy tờ tùy thân.

Chỉ ít phút sau, chiếc xe máy mà 2 đối tượng đang sử dụng đã được làm rõ là xe gian, bởi số khung và số máy, cùng biển kiểm soát không thuộc về chiếc xe trên, mà được đăng ký dưới tên Nguyễn Văn Diện (SN 1977, trú tại Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).

Ngoài ra, khi tiến hành kiểm tra trong cốp xe, lực lượng chức năng còn phát hiện một bình xịt hơi cay. Ngay lập tức, 2 nam thanh niên trên bị khống chế bằng khóa số 8. Danh tính của 2 đối tượng được làm rõ là Ngô Tuấn Anh (SN 1992 - người cầm lái) và Đặng Văn Phong (SN 1991 - ngồi sau, cả hai đều trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ).

Mặc dù chứng cứ rõ ràng, nhưng cả 2 đối tượng vẫn một mực khai rằng xe chỉ là do chúng đi mượn. Còn về chiếc bình xịt hơi cay, Tuấn Anh khai nhận rằng thấy mấy anh ở quê đánh nhau rơi ra, thì nhặt về.

img
Bình xịt hơi cay của 2 đối tượng mang theo.

Tuy nhiên, theo nhận định của lực lượng chức năng, rất có thể cả 2 đối tượng là những tên cướp giật đang đi "săn hàng", bởi thời điểm dừng xe kiểm tra, cả 2 đeo khẩu trang kín mít, mặt mày lấm lét và đem theo bình xịt hơi cay(?!).

Để "giải mã" nguồn gốc đích thực của chiếc xe, tổ công tác đã cử người đến địa chỉ trên để xác minh, thì anh Diện nói đã mất một chiếc xe trên khoảng gần 1 năm. Anh Diện cũng xuất trình giấy đăng ký xe trùng khớp với thông tin mà tổ công tác thu thập được. Ngay lập tức, anh Diện đã được mời tới hiện trường để làm thủ tục nhận lại tài sản bị mất.

Anh Diện bày tỏ: "Gia đình chúng tôi cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn các anh ở tổ công tác Y1/141. Tôi cũng xin chúc các anh sẽ lập thêm được nhiều chiến công để đảm bảo công tác trị an của Thủ đô".

Theo VOV giao thông