Dân Việt

AQ sân gôn

25/09/2013 06:53 GMT+7
Bạn hồi bé của Mõ tôi có thằng Gôn. Bố nó đặt tên Gôn do ông thường giữ gôn trong những trận bóng trẻ con sân ruộng.
Không dè lớn lên tên Gôn ứng vào nó, khi làng mất đất để xây sân gôn, nó được làm nhân viên phục vụ khách chơi gôn. Thế cũng được, có việc làm là mừng rồi.

Hôm về làng, Mõ tôi gặp Gôn đội mũ bảo hiểm chồng lên dải băng y tế trắng toát quấn quanh đầu. Gôn kể có một tổng giám đốc đến chơi gôn, không biết giận cá chém thớt gì đó, đã lấy gậy đánh gôn đập lên đầu Gôn gây chấn thương. Bây giờ Gôn phải đội mũ bảo hiểm đề phòng.

Tội quá, ở đời có những thân phận đáng tủi như Gôn, lại có những hành vi đáng giận như tay tổng giám đốc đó. Chợt thấy Gôn cầm một bọc lủng lẳng, Mõ tôi hỏi thì Gôn bảo đó là hình nộm… một cái thủ cấp, để khi khách muốn đập đầu thì Gôn đưa ra thế mạng.

- Này, mày nói với hắn là muốn đập thì cứ về gọi bố hắn ra mà đập, sao mày lại AQ như thế? - Mõ hỏi.

- Thì tao đề tên bố hắn lên cái thủ cấp này, hắn muốn đập thì đập - Gôn cười.

À, thì ra thằng Gôn còn AQ hơn Mõ tôi nghĩ.