Dân Việt

Xin bế chơi rồi bắt cóc luôn

31/10/2010 07:32 GMT+7
Dân Việt - Ngày 29-10, Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn bắt khẩn cấp đối với Trần Đức Cường 41 tuổi, ngụ 118/2, khu phố 4, phường 8, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về tội “chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 28-10, chị Trần Thị Tuyết Mai, 35 tuổi, ngụ 8/1A, tổ 20, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP.HCM, bế con trai là Trần Thanh Bạc, 7 tháng tuổi (sinh ngày 13-3-2010) đến gửi người quen là bà Vũ Thị Huyền, 48 tuổi, làm nghề bán tạp hoá tại khu vực ngã ba Vũng Tàu, thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa trông giúp để mình đi công chuyện.

Lúc này, tại quán tạp hoá cuả bà Huyền, Trần Đức Cường đang có mặt tại đó, xin được bế cháu Bạc. Tuy nhiên, lợi dụng lúc bà Huyền sơ ý, Cường liền bế cháu Bạc leo lên xe buýt chạy về hướng thị xã Long Khánh.

Khi phát hiện mất cháu Bạc, bà Huyền liền thuê xe ôm đuổi theo xe buýt, đến khu vực chợ Sặt thì bắt gặp Cường đang ngồi trên xe cùng với cháu Bạc.

Sau khi được cấp báo, Công an phường Long Bình Tân đã có mặt lập biên bản tạm giữ đối tượng Cường. Tại cơ quan công an, Cường khai: Đưa cháu đi để có ai mua thì bán.