Dân Việt

Thần nông trên cát trắng

14/02/2010 01:18 GMT+7
Gần 7 năm "quăng quật" cùng cát, giờ đây Võ Đại Nghĩa đã trở thành tỷ phú...
img
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (phải), Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường (trái)  và Võ Đại Nghĩa (thứ hai từ trái sang) trong buổi gặp mặt Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại Hà Nội.

Đi lao động ở Đức về, đang có một cơ ngơi buôn bán ổn định ở thành phố Đồng Hới, đùng cái anh Võ Đại Nghĩa (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bỏ ngang về vùng cát Hồng Thủy thuê đất làm trang trại. Gần 7 năm "quăng quật" cùng cát, giờ đây Võ Đại Nghĩa đã trở thành tỷ phú...

Trang trại của anh có diện tích 34ha với nhiều ngành nghề: Nuôi trồng thủy sản, nuôi lợn nái sinh sản, nuôi gà siêu trứng, trồng cây lâm nghiệp và nông nghiệp. Đây là trang trại tổng hợp vào loại lớn nhất Quảng Bình, là một địa chỉ tham quan quen thuộc của ND trong tỉnh, trong nước.

7 năm đi xuất khẩu lao động, Võ Đại Nghĩa dành dụm được một số vốn kha khá (400 triệu đồng). Lúc đó ở nhà vợ anh cũng có một cơ sở buôn bán ổn định ở chợ Đồng Hới. Mới chân ướt chân ráo về nước, Nghĩa bàn với vợ về vùng cát Hồng Thủy (quê hương của hai vợ chồng anh) thuê đất để làm trang trại.

Khi nghe anh trình bày ý tưởng, vợ anh và những người thân trong gia đình kịch liệt phản đối, bởi lẽ, bao đời nay, những động cát mênh mông đó không bỏ hoang thì cũng chỉ dành chỗ để chôn người chết. Thuyết phục mãi, cuối cùng vợ anh cũng chấp nhận.

Vào một ngày đẹp trời đầu năm 2002, Võ Đại Nghĩa  động thổ, dựng lều, bắt đầu xây dựng trang trại trên động cát bay. Miệng cười tươi rói, nhưng bụng anh lo ngay ngáy. Hàng năm trời ngập hụp trong cát, đôi vai Nghĩa sưng tấy, mặt bao lần ngã dụi xuống cát. Mỗi lần như thế Nghĩa như muốn kiệt sức phải bỏ cuộc. Nhưng anh nghĩ, bỏ ngang thế này thì vợ con bấu víu vào đâu, cát cũng là đất, mà đất đâu phụ người...

Ở vùng cát, khốn khổ nhất là nạn cát bay, cát nhảy. Việc làm đầu tiên của anh là trồng 15ha keo lai chắn cát. Khi keo lai đã bén rễ, anh thực hiện các kế hoạch tiếp theo, bắt đầu là trồng rau sạch, nuôi gà, lợn nái, lợn thịt, bò sinh sản... Năm đầu lỗ vốn, năm tiếp hoà, đến năm thứ 3, Võ Đại Nghĩa bắt đầu thu được số lãi gần 150 triệu đồng.

img
Anh Võ Đại Nghĩa bên gốc dương già trong trang trại. 

Năm 2005, anh bắt đầu đầu tư phát triển kinh tế tổng hợp theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng thủy sản, phát triển chăn nuôi, trồng rừng trên cát, tạo nên một trang trại sinh thái bền vững. Nhờ vậy, từ năm 2005 đến nay, trang trại của anh cho hiệu quả rất cao.

Riêng 2009, anh xuất trên 700 lợn thịt, gần 250 tấn tôm thẻ chân trắng, tổng doanh thu trên 15 tỷ đồng, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng. Trang trại của anh tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động địa phương với thu nhập từ 1,5- 3,5 triệu đồng/người/tháng. 

Thành công lớn nhất mà anh thu được là nuôi trồng thủy sản. Trong tổng số 34ha đồi cát anh đã quy hoạch 15ha để xây dựng hệ thống ao hồ sản xuất cá giống, tôm giống và nuôi tôm. Được sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, anh đã sản xuất thành công giống cá Vược, cá Đối mục và Tôm đất- là những giống thủy sản có giá trị kinh tế cao, rất ít cơ sở giống trong nước sản xuất thành công. 

"ND, đặc biệt là ND vùng cát quê tui khổ lắm. Tui may mắn là người đi trước, có kinh nghiệm nên ai có chí làm giàu "trên cát", tui cũng sẵn lòng giúp hết”- anh tâm sự. Anh cũng rất tích cực tham gia công tác từ thiện, mỗi năm từ 50- 100 triệu đồng. Võ Đại Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích SXKD giỏi.